Pháp luật

Nam thanh niên tạt xăng thiêu sống mẹ kế và em trai

Nhậu say rồi nảy sinh ý định trả thù mẹ kế, nam thanh niên mua 3 lít xăng về tạt vào nơi mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ đang ngủ rồi châm lửa khiến cả hai biến thành đuốc sống.

Ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Hoài Thương (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nam thanh niên tạt xăng thiêu sống mẹ kế và em trai
Trương Hoài Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20h ngày 28/8, sau khi nhậu xong, Thương nhớ lại mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Thanh N. (47 tuổi, mẹ kế Thương) nên nảy sinh ý định giết chết bà.

Để thực hiện, Thương đi đến tiệm tạp hoá mua ba lít xăng rồi mang về nhà. Thấy bà N. và Trương Hoài T. (em trai cùng cha khác mẹ với Thương) đang nằm ngủ trong mùng, Thương lấy xăng tạt vào hai người và bật lửa đốt.

Lúc này, bà N. và em T. cháy toàn thân, chạy ra ngoài kêu cứu. Cả hai được đưa đi cấp cứu, sau đó bà N. đã tử vong. Trong khi, em T. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án Thương bỏ trốn, đến ngày 30/8 thì ra đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nam-thanh-nien-tat-xang-thieu-song-me-ke-va-em-trai-tintuc839490