-
Phòng khám nha khoa có bác sĩ hành hung khách ở TPHCM bị yêu cầu ngưng hoạt động
-
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác
-
Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có
-
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
-
7 món ngon từ đậu phụ: Vừa đơn giản, rẻ tiền, hợp khẩu vị 4 mùa mà ngon hơn cả gọi ngoài hàng
-
Hồng Đào thông báo khẩn
-
Bên trong những "khu tự trị" lừa đảo trực tuyến
-
Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu
-
Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Pháp luật
16/12/2023 18:14Nạn nhân kể về các chiêu huy động vốn của Công ty VietNam Capital
Sau bài viết "Nhiều người tố cáo hoạt động huy động vốn của Công ty VietNam Capital", phóng viên Báo Người Lao Động tiếp tục nhận trình báo của nhiều nạn nhân. Trong đó, các nạn nhân nói rõ về chiêu trò kêu gọi huy động vốn của công ty này.

Góp bia nhậu cùng để huy động vốn
Trình báo vụ việc, bà Ngô Thị H. (trú quận Thanh Khê) nói rằng mình tin tưởng gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vì được đích thân Chủ tịch HĐQT Công ty CP tài chính VietNam Capital tìm đến mời gọi.
"Khi ấy, tôi đang chơi cầu lông tại một CLB ở quận Thanh Khê thì ông Lê Trọng Linh (Chủ tịch HĐQT công ty – PV) tìm đến trò chuyện, mời tôi tham gia gửi tiền tiết kiệm để được hưởng lãi suất cao" - bà H. nói.
Cũng theo bà H., vì cứ nghĩ công ty này có chức năng huy động tiết kiệm như ngân hàng, lãi suất lại cao hơn đến 3% nên mới gửi vào, mong có thêm chút đỉnh lo cho tuổi già. Tiếp đó, sau 2 lần nhận được lãi suất, bà bàn với chồng là ông T.V.T gửi thêm 1 sổ tiết kiệm 200 triệu đồng.

Ông T. tiếp lời: "Sau khi vợ chồng cùng gửi tiết kiệm thì Lê Trọng Linh tìm đến nhà chơi, mời nhậu. Lúc này, Trương Quốc Thái (Giám đốc Công ty) cũng đến. Thái mang theo một nồi lẩu, một thùng bia và nói tôi rủ hàng xóm sang nhậu cùng".
Thấy công ty nhiệt tình, ông T. mới rủ hàng xóm là anh L.T.C (công nhân công ty cây xanh) sang nhậu. Sau cuộc nhậu, anh C. quyết định rút 255 triệu đồng tiền dành dụm, đem sang gửi tiết kiệm ở Công ty VietNam Capital.
Đến nay, cả vợ chồng ông T. và anh L.T.C đều đã có đơn tố cáo gửi công an về hành vi huy động vốn trái phép của công ty do Linh và Thái làm chủ.
Đáo hạn tận nơi, thưởng vàng cho khách
Cho rằng đã mất 150 triệu đồng cho Công ty CP tài chính VietNam Capital, bà L.T.T.T (trú quận Thanh Khê) ngậm ngùi cho biết hầu hết người gửi đều không rút vốn vì nhân viên công ty rất nhiệt tình.
"Chưa đến thời gian đáo hạn mà nhân viên công ty đã gọi điện năn nỉ huy động vốn. Thậm chí đến tận nhà để làm thủ tục đáo hạn. Ngọt ngào vậy nên dân mới mắc mưu" - bà T. bức xúc.

Là một trong số các nạn nhân thiệt hại lớn lần này, ông H. (trú quận Sơn Trà) cho hay bắt đầu gửi tiền vào công ty này từ năm 2017. Đến nay, 5 sổ tiết kiệm với số tiền 1 tỉ đồng, đứng tên ông H. có kỳ hạn nhận gốc và lãi vào tháng 7 và 8-2023 vẫn chưa được thanh toán.
Ông H. chia sẻ, ban đầu thấy công ty hoạt động như một ngân hàng, trả lãi đều đặn, chi nhánh rải khắp Đà Nẵng nên tin tưởng.
Đến khi sự việc bung bét, ông đến chi nhánh để đòi tiền thì chứng kiến cảnh Chủ tịch HĐQT Lê Trọng Linh cãi tay đôi với trưởng phòng giao dịch về việc nhận tiền của khách. Lúc đó mới biết vụ việc bung bét.

"Vậy mà đến 22-7, công ty vẫn mời thêm được một người quen của tôi tham gia gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, lãi suất 7,5%/năm. Quá kinh khủng! " - ông H. chia sẻ.
Ngoài các chiêu trò huy động vốn nêu trên, nhiều nạn nhân cho hay công ty còn thường xuyên tổ chức tiệc tri ân cuối năm, team building cho nhân viên để đánh bóng tên tuổi.
Thậm chí, có người còn được công ty tặng vàng vì giới thiệu thêm nhiều khách hàng đến gửi tiết kiệm.
Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 40 người ở Đà Nẵng gửi hơn 13 tỉ đồng tiết kiệm vào Công ty CP tài chính VietNam Capital nhưng đến kỳ rút gốc, lãi thì không được thanh toán.
Đại diện công ty cho biết đang làm việc với công an nên sẽ phản hồi sau.
Trong khi đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã làm việc với các nạn nhân có đơn tố cáo theo đúng quy trình.
Theo Hải Định (Nld.com.vn)








- Truyện cổ tích thời hiện đại: Gặp lại mối tình đầu sau 16 năm ở quán mì, cặp đôi đính hôn sau chưa đầy một tuần (16:31)
- Sự thật thông tin vụ "bắt cóc bé gái" trên Fanpage "Tin Việt - Cam" (16:22)
- Phòng khám nha khoa có bác sĩ hành hung khách ở TPHCM bị yêu cầu ngưng hoạt động (16:21)
- Mỹ nhân Hà thành lấy chồng Sài Gòn giàu có: Chồng cho 24 tỷ mua sắm, mẹ 2 con trẻ đẹp như gái 18 (16:21)
- Miss Grand Vietnam 2025 không chọn im lặng, sẽ công bố bằng chứng nếu antifan tấn công (16:18)
- Tân sinh viên nhập học tốt nhất nên có phụ huynh đi cùng: Chia sẻ của một đàn chị rất đáng suy ngẫm (16:15)
- 5 người đẹp diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam (16:14)
- Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là "bom tấn" hành động, có một chi tiết rất đặc biệt (16:07)
- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác (16:03)
- Ông Thaksin trở về Thái Lan (59 phút trước)




