-
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí
Pháp luật
20/09/2019 00:13Nạn nhân sống sót trong vụ anh sát hại cả gia đình em trai khóc từ đầu làng đến tận nhà khi nghe tin con gái và bố mẹ chồng đã mất
Liên quan đến vụ việc anh sát hại cả gia đình em trai, ngày 19/9 công an thành phố Hà Nội vẫn đang điều tra, làm rõ.
Đến thời điểm này, nghi can gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, nguyên nhân, động cơ mục đích.
Đến nay bị can đã nhận thức được hành vi phạm tội gây ra và mong được sự khoan hồng của pháp luật.
Cùng ngày trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Trường bố đẻ nạn nhân Đỗ Thị Nhung (SN 1995, trú tại xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) nạn nhân sống sót duy nhất cho biết, sau thời gian điều trị, con gái ông đã được xuất viện.
Theo lời ông Trường, sau khi sự việc xảy ra con gái ông được chuyển xuống bệnh viện 198 (Bộ công an) trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, trụy mạch, chảy máu rất nhiều với các vết thương hở phức tạp nhiều nơi ở vùng đầu, mắt trái, mũi, hàm mặt, tai trái, cổ trái, lưng, gần đứt lìa cánh tay trái.
Đặc biệt là có vết đâm giữa ngực, thấu phổi phải, tràn máu và tràn khí màng phổi hai bên, gây sốc mất máu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao. Được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sỹ, sức khỏe của chị Nhung chuyển biến tích cực.
"Sau quá trình hồi phục thần kỳ, ngày hôm qua con gái tôi được xuất viện về nhà. Từ ngày xảy ra vụ việc gia đình vẫn đang giấu Nhung việc bố mẹ chồng, em chồng và con gái 14 tháng tuổi đã tử vong.
Nhưng sáng qua, biết không thể giấu được nữa gia đình tôi đã nói sự thật cho con gái, con gái tôi sốc nặng lắm, chỉ biết khóc và khóc, kêu tên con.
Hôm qua khi về nhà con gái tôi khóc từ cổng làng đến tận nhà bố mẹ chồng. Lúc sau mọi người trấn an, động viên cháu mới có thể làm lễ cúng cho bố mẹ và con gái.
Chồng của coi gái tôi nay cũng đã ổn định tinh thần hơn, mọi người đều đang động viên.
Hôm qua phía chính quyền xã cũng xuống thăm hỏi, trao số tiền ủng hộ cháu gái tôi đã mất. Sự việc xảy ra không ai mong muốn, gia đình chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã động viên chia sẻ đau thương mất mát.
Xin cảm ơn đội ngũ y bác sỹ bệnh viện 198 đã chăm sóc cứu chữa bệnh tình cho con gái tôi để cháu được trở về nhà", ông Trường chia sẻ.
Trước đó, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 1/9, tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Văn Đông (SN 1966) đã mang theo dao đến truy sát cả nhà gia đình em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969).
Vụ việc khiến ông Nguyễn Văn Hải và con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội ông Hải) tử vong tại bệnh viện.
Ngoài ra, chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995) là con dâu ông Hải bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện 198.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)