Từ nhỏ, bị ông bà ngoại ruồng bỏ nên bố mẹ Thi chiều chuộng con để bù đắp mất mát về tinh thần, nhưng cuộc đời của hotgirl cầm đầu đường dây bán dâm này lại rẽ theo lối khác.
Ngày 26/1, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam “má mì” Nguyễn Thị Mai Thi, 20 tuổi (quê ở xã Bình Xuân, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ của bà nội Thi tại Tiền Giang |
Tại ngôi nhà nhỏ, nghèo nàn ở xã Bình Xuân, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, bà Trần Thị Kh. (88 tuổi), bà nội nuôi của Thi đã chia sẻ với PV những câu chuyện mặn chát về đứa cháu gái lạc lối.
Bà Kh. cho biết, bố Thi vốn mồ côi từ nhỏ nên được bà cưu mang. Tuy nhiên, cuộc sống của bà cũng chẳng khấm khá để lo cho bố Thi ăn học đầy đủ, nên anh T. buộc phải đi làm thuê làm mướn tự do, rồi gặp mẹ Thi - một người con gái quê Bến Tre.
Anh và chị yêu nhau trong sự cấm cản quyết liệt của gia đình nhà ngoại. Ngày Thi sinh ra trên đời không được chào đón như những đứa trẻ khác, ông ngoại Thi đã nhẫn tâm mang đứa cháu ngoại vứt xuống sông.
Ở Sài Gòn, anh T. đi làm thuê, làm mướn còn vợ phụ bán quán ở gần phòng trọ. Đến năm 12, 13 tuổi, Thi rời xa vòng tay bà nội để lên Sài Gòn cùng bố mẹ. Tuy cuộc sống ở đất Sài thành không dư dả, nhưng vợ chồng anh T. vẫn chiều chuộng đứa con gái hết mực.
|
"Má mì" Mai Thi vướng vòng lao lý khi chỉ 20 tuổi |
Tuy nhiên, những cạm bẫy ở chốn thành thị cùng sự chiều chuộng vô điều kiện mà thiếu đi sự dạy bảo đã khiến cuộc đời của "má mì" này rẽ lối, dần trượt dốc để rồi trở thành "má mì" điều hành đường dây bán dâm xuyên Việt.
“Lúc nhỏ, tôi là người nuôi cháu nhiều nhất, sau này bố mẹ nó mới dẫn cháu nó lên Sài Gòn. Con bé được cái duyên trời phú, nên ở đây ai cũng cho nó là xinh nhất vùng này.
Từ khi nó theo bố mẹ lên trên đó sống tới giờ, ít khi nào nó về quê, có khi những người sống gần đây cũng khó có ai biết nó nữa, vì gia đình nó đi cũng lâu rồi.
Vài tháng trước, Thi có về đây chơi, thấy nó ăn diện ghê lắm, cả ấp ai cũng hỏi là con bé nay nhìn dễ thương, ai cũng khen, lúc về con bé còn cho tiền tôi tiêu xài. Được hỏi, con bé nói con làm nghề uốn tóc, làm ăn cũng được nên về thăm nội.
Tôi cứ nghĩ nó lên đó làm việc đàng hoàng mà kiếm tiền chứ, giờ mấy chú nói cháu tôi làm nghề đó tôi hay vậy chứ…”- bà Kh. tâm sự trên trang PL&XH.
Theo Nguyễn Song (Dailo.vn)