-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Pháp luật
07/03/2017 03:51Ngân hàng Xây dựng "giải trình" đường đi 500 tỷ của OceanBank
Ngân hàng Xây dựng xác nhận 500 tỷ của OceanBank cho công ty Trung Dung vay của ông Phạm Công Danh hiện không còn.
Ở hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, luật sư Nguyễn Huy Thiệp và đồng nghiệp (bảo vệ cho cựu chủ tịch HĐQT OceanBank – Hà Văn Thắm), tập trung hỏi về khoản 500 tỷ đồng công ty Trung Dung của Phạm Công Danh vay OceanBank. Khoản tiền này sau đó được cơ quan tố tụng xác định đã bị thiệt hại.
Ông Nguyễn Văn Hoàn, cựu phó TGĐ OceanBank là người trực tiếp ký hợp đồng tín dụng, cũng như biên bản 3 bên (giữa Ngân hàng Đại Tín - Công ty Trung Dung và OceanBank) về việc phong tỏa giải ngân khoản 500 tỷ đồng. Theo nội dung sơ bộ, Đại Tín có trách nhiệm phong tỏa khoản tiền này và để Trung Dung giải ngân khi công ty này cung cấp đầy đủ hồ sơ gốc về tài sản đảm bảo cho OceanBank. Việc ký cam kết ba bên theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm. Sau đó, ông Hoàn được ông Thắm chỉ đạo gửi công văn sang Đại Tín nhắc nhở Trung Dung thực hiện đúng cam kết.
Trong suốt phần thẩm vấn về khoản vay 500 tỷ đồng này, ông Thắm luôn trình bày trước HĐXX rằng có biên bản cam kết 3 bên như cấp dưới khai. Theo lời bị cáo, việc đồng ý giải ngân cho Trung Dung vay vì muốn giúp ông Danh và ngân hàng Đại Tín – TrustBank.
![]() |
| Cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Hoàn trả lời các câu hỏi của luật sư. |
Việc xét hỏi về khoản tiền 500 tỷ đồng, tập trung phần lớn giữa hỏi đáp của luật sư và đại diện Ngân hàng Xây dựng – tiền thân là TrustBank. Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đại diện ngân hàng này, ngày 23/11/2011, có một khoản tiền 500 tỷ đồng chuyển vào công ty Trung Dung tại TrustBank từ tài khoản Vietcombank chi nhánh Phú Thọ - TP HCM. Ngày 10/12/2012, Trung Dung chuyển 4 cá nhân (trong đó có Phạm Công Danh 50 tỷ đồng). Sau đó 4 cá nhân mở 4 sổ tiết kiệm tương ứng với số tiền 500 tỷ đồng và ngay trong ngày, họ rút tiền ra.
Tài liệu TrustBank cho thấy, ông Trần Văn Bình, đại diện của Trung Dung – người ký hợp đồng tín dụng với OceanBank, đã ký ủy nhiệm chi để rút tiền ra khỏi tài khoản.
Luật sư đặt câu hỏi, ngày 22/6/2013, có giấy xác nhận số dư, trong đó có xác nhận của Trung Dung ghi 500 tỷ đồng chưa được rút? “Chúng tôi không có trách nhiệm trả lời xác nhận số dư khách hàng”, bà Thảo nói và cho hay, vào thời điểm TrustBank xác nhận số dư, khoản tiền 500 tỷ đồng vẫn còn trong tài khoản của ngân hàng.
Luật sư thắc mắc, năm 2012 đã rút ra, năm 2013 vẫn xác nhận về số dư. Bà thảo cho hay, ngày 22/6/2013, Công ty Trung Dung có công văn giải tỏa tài khoản. Tiếp đó từng tài khoản cá nhân của ông Danh chuyển 500 tỷ cho Trung Dung. Sau đó, Trung Dung đề nghị cấp 2 bản xác nhận số dư rồi thực hiện ủy nhiệm chi. Bà Thảo cho hay, năm 2012, 500 tỷ đồng đó thực hiện chi ra theo ủy nhiệm chi chứ không gọi là giải ngân.
Bà Thảo cũng bác bỏ về bản cam kết thỏa thuận 3 bên. Bà cho hay, TrustBank chưa bao giờ nhận được biên bản 3 bên đó. Thực tế, hiện tại chỉ nhận được bản photo về cam kết này. “Nếu trong trường hợp có căn cứ nhận được, chúng tôi mới xem xét thực hiện theo biên bản cam kết này hay không”, bà Thảo nói. Theo bà, ngân hàng xây dựng là đơn vị đứng ra kế thừa các giao dịch trước đây của TrustBank. Ngân hàng kế thừa toàn bộ quyền nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch hợp pháp và các quyền nghĩa vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phán quyết.
Tuy nhiên, trong suốt quá trình kế thừa, ngân hàng xây dựng không biết bản cam kết dó như thế nào nên không thể thực hiện việc phong tỏa như trình bày của các bị cáo Thắm, Hoàn. “Việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ… là do doanh nghiệp chịu trách nhiệm hay đối tác?”, luật sư Thiệp hỏi, bà Thảo khẳng định: “Phải do đơn vị chịu trách nhiệm, nhưng trước khi các hồ sơ, chứng từ phải có mặt tại doanh nghiệp”.
Theo bà Thảo, số tiền 500 tỷ đồng đã được tất toán cho các khách hàng vay nên hiện trong tài khoản không còn. Trong khi đó, có mặt tại tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng, nhận 30 năm tù trước đó) cho rằng, khoản tiền 500 tỷ đồng hiện vẫn còn.
Ngày mai, các luật sư tiếp tục xét hỏi các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (17:15)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (17:03)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)
