-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
29/05/2016 04:03Ngáo đá, dùng dao khống chế nữ nhân viên Trung Nguyên
Trong lúc chờ tính tiền, một thanh niên khống chế nhân viên của quán cà phê yêu cầu gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoặc người của Trung Nguyên để khiếu nại việc “đánh cắp chất xám” của mình.
Lê Văn Công (đeo khẩu trang) bị khống chế - Ảnh: T.TÂN |
Khoảng 15g ngày 28-5, Lê Văn Công (26 tuổi, ở đội 2, Nhuế, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội) đến uống cà phê tại quán cà phê Trung Nguyên (số 47, Lý Tự Trọng, P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Chừng 1 giờ sau, Công gọi tính tiền. Nhân viên Hoàng Thị Ngọc Thủy (25 tuổi) đến tính tiền bất ngờ Công rút dao Thái Lai dùng gọt trái cây trong người, dí vào cổ khống chế nhân viên này.
Chưa dừng lại, Công hét lên yêu cầu gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoặc người có trách nhiệm của tập đoàn cà phê Trung Nguyên để khiếu nại việc “đánh cắp chất xám” của mình. Cùng lúc, Công xô đổ nhiều ly chén, tách, máy pha cà phê.
|
Công xô đổ nhiều ly chén, tách trong quán cà phê - ẢNH: T.T |
Bất ngờ trước hành động lạ của khách, nhân viên quán cà phê này gọi 113 và công an phường. Ít phút sau, công an TP Buôn Ma Thuột xuất hiện.
Lực lượng công an thuyết phục Công thả con tin. Sau đó, lợi dụng lúc Công mất chú ý, công an bất ngờ khống chế và giải thoát chị Thủy. Chị Thủy bị thương nhẹ ở lòng bàn tay.
Theo nhân viên quán, chiều 27-5, Công đã đến uống cà phê và xin số của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Các nhân viên trả lời không có số, Công sang khách sạn gần đó để trọ qua đêm. Khoảng 15g30 ngày 28-5, Công quay lại uống cà phê và xảy ra sự việc như trên.
Đến 17g50, công an lấy lời khai của Công. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.
Làm việc với công an, Công khai nhận “em chơi hàng đá 2-3 năm rồi”.
Theo Trung Tân (Tuổi Trẻ)








- Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết sức lưu ý! (18:15)
- Cháy ở hầm giữ xe Takashimaya, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy (18:07)
- Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân bỗng gọi tên Ly Kute, đáp trả bình luận xúc phạm (51 phút trước)
- Cháy dữ dội kho hàng gần chợ lâu đời ở TPHCM, khói đen bao trùm khu dân cư (1 giờ trước)
- Nhiều người kéo đến xem bò sinh ra bê có 6 chân ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả (1 giờ trước)
- Tan hoang sóng nước trên Quảng trường Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Phương Oanh có liên quan gì đến việc kinh doanh của Shark Bình? (1 giờ trước)
- Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng (2 giờ trước)




