-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Pháp luật
20/03/2016 16:19Nghệ An: Tại sao chưa khởi tố hình sự vụ công an "xin" dân 90 triệu biếu sếp?
Gần 3 tháng trôi qua, từ khi xảy ra vụ việc một nhóm cán bộ công an ở Nghệ An chặn đường, đe dọa và cưỡng đoạt của một phụ nữ 90 triệu đồng, đến nay cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án.
Thời gian qua, dư luận tại huyện miền núi Quỳ Châu nói riêng và Nghệ An nói chung đang xôn xao bàn tán việc Công an vô cớ chặn đường cưỡng đoạt lấy 90 triệu đồng của một người dân tại xã Châu Hoàn, nhưng chưa bị xử lý.
Như báo chí đã thông tin, trước đó, trên địa bàn xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xảy ra sự việc, tổ công tác của Công an xã Châu Hoàn và một cán bộ Công an huyện Quỳ Châu vô cớ chặn xe của người dân, dùng lời lẽ đe dọa để ép chị này lấy 90 triệu đồng trái với ý muốn.
Sau khi vụ việc xảy ra, PV đã trực tiếp làm việc với người phụ nữ bị công an ‘xin’ tiền và các cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu để làm rõ sự việc.
Theo chị Lữ Thị Miền (SN 1970), trú tại bản Na Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết: Ngày 16/12/2015, chị đi vay 493 triệu đồng của một người dì tên là Hoa tại huyện Quế Phong để lo việc gia đình.
Chị Lữ Thị Miền trao đổi với PV.

Trên đường trở về nhà, đến địa bàn xã Châu Hoàn thì gặp tổ công tác của các cán bộ: Lữ Đức Năm - Trưởng Công an xã, Lô Văn Thanh - Phó Công an xã, Hà Văn Tuyên - Phó Công an xã cùng 2 Công an viên xã Châu Hoàn và một người tên Giáp (cán bộ Công an huyện Quỳ Châu) đang bắt xe của người dân.
“Khoảng 18h ngày 16/12, khi tôi đang trên đường về nhà thì gặp Tổ công tác của cán bộ Năm. Họ ra hiệu lệnh yêu cầu tôi dừng xe máy để kiểm tra giấy tờ, trong khi tôi không vi phạm luật giao thông. Tôi vẫn nghiêm túc dừng xe lại làm việc. Lúc đó, thấy tôi treo một cái túi ở móc xe, một chú công an hỏi là cái gì đây? Tôi trả lời là tiền mình đi vay của dì bên huyện Quế Phong về làm nhà và mua bò. Chẳng hiểu sao sau đó, họ bắt tôi cởi áo giữa đường để khám xét, thu 2 điện thoại và bắt lên trụ sở UBND xã để làm việc”.
Sau khi đổ tiền của tôi ra giữa bàn để quay phim, chụp ảnh, một người xưng tên là Giáp, Công an huyện vào nói cho ông ta 5 triệu, cho sếp ông ta 10 triệu…nếu tôi không cho thì đưa ra huyện để xử lý (?!). Vì xét thấy mình chẳng làm gì khuất tất, tôi đã không đồng ý yêu cầu ấy”.
Từ phòng làm việc của công an, chị Miền được đưa xuống hội trường UBND xã Châu Hoàn để tiếp tục tra hỏi về nguồn gốc số tiền. Mặc dù chị đã nhiều lần giải thích với công an. Tại đây, khi chị Miền chuẩn bị lấy lại tiền bỏ vào cốp xe ra về thì anh Giáp tiếp tục “xin” 90 triệu để biếu sếp (?!).
“Tiền của tôi lúc đi vay về có 493 triệu đồng, nhưng họ chỉ trả lại 400 triệu thôi, hơn 90 triệu đã bị họ lấy. Nhưng do quá sợ nên tôi đành phải ký vào biên bản do họ viết sẵn, với nội dung là đã nhận lại đủ tiền để được cho về nhà.
Công an tên Giáp còn dặn là không được nói chuyện này với ai, nếu không sẽ bị bắt lên công an huyện bỏ tù”, chị Miên cho biết thêm.
Đến khoảng 2h sáng ngày hôm sau (17/12), khi “xin” được của chị Miền 90 triệu đồng, họ mới cho chị này về nhà ngủ.
Cưỡng đoạt lấy 90 triệu đồng nhưng chỉ đề nghị cách chức…
Sau khi chị Miền gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng và báo chí vào cuộc, những cán bộ công an lấy tiền đã mời chị Miền lên xã nhận lại 90 triệu đồng mà họ “xin” trước đó. Ngoài ra, nhóm người này còn yêu cầu chị Miền phải viết cam đoan không được tiếp tục kiện cáo (?!).
“Cả công an xã, công an huyện cũng đến nhà xin lỗi tôi và nói tôi đừng khiếu kiện nữa mà đi rút đơn về”, theo chị Miền cho biết thêm.
Để rộng đường dư luận, PV đã trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu (Nghệ An) để xác nhận thông tin và hướng xử lý những cán bộ có hành vi không đúng chuẩn mực trên.
Ngày 15/3, trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Đức Thuận, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết: Quan điểm của huyện sẽ xử lý theo hướng cách chức Trưởng Công an xã Châu Hoàn do liên quan đến vụ việc.
Ông Lữ Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Châu Hoàn thông tin thêm: “Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã yêu cầu UBND huyện và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Đối với trường hợp đồng chí Lữ Đức Năm - Trưởng Công an, chúng tôi đã nhận được văn bản của Công an huyện đề nghị cách chức. Hiện nay, chúng tôi đang làm quy trình để thực hiện”.
Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Mai Hồng Hà, Trưởng Công an huyện Qùy Châu (Nghệ An) xác nhận đúng là ông đã ký văn bản gửi UBND huyện, Phòng Nội vụ và UBND xã Châu Hoàn đề nghị cách chức Trưởng Công an xã Châu Hoàn, do vi phạm quy trình nghiệp vụ trong quá trình công tác, gây ra dư luận xấu trên địa bàn.
Đối với đồng chí cán bộ công an huyện phụ trách địa bàn tên Giáp có liên quan đến vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết, xử lý như thế nào phải chờ ý kiến của tỉnh.
Vậy là đã gần 3 tháng trôi qua, tính từ thời điểm chị Miền bị nhóm cán bộ công an vô cớ chặn đường “cưỡng đoạt” lấy 90 triệu đồng, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự, khiến dự luận nhân dân hết sức bất bình.
Chúng tôi sẽ tiếp thông tin đến bạn đọc về diễn biến vụ việc.
Theo Xuân Chinh (Nguoiduatin.vn)
- Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng (44 phút trước)
- "Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi (45 phút trước)
- Doanh thu 5.000 tỷ, thuế chỉ 10 triệu: "Kẽ hở" nào dẫn tiệm vàng vào vòng tố tụng? (55 phút trước)
- Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp (58 phút trước)
- Đây là vua Android tầm trung vừa mở bán, camera tele 50MP rẻ nhất thế giới, iPhone 17 lép vế (1 giờ trước)
- Lý do cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ đưa ra để xin giảm án, hé lộ bất ngờ về hoàn cảnh gia đình (1 giờ trước)
- Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61: Sống chậm, không chồng con (1 giờ trước)
- Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Sốc: Giá chung cư vùng ven Hà Nội tăng "phi mã", vượt mặt các quận nội đô sầm uất (1 giờ trước)
- CLB Thái Lan từ chối đến Campuchia thi đấu, chấp nhận xử thua ở Cúp C1 Đông Nam Á (1 giờ trước)