-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Pháp luật
22/11/2015 17:00Nghe cuộc điện thoại, bà lão mất toi 400 triệu đồng
Năm đối tượng bị bắt giữ gồm: Lưu Vỹ Quần (Liu Wei Chun, 34 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc), Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, quê Bạc Liêu, vợ của Lưu Vỹ Quần), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Huỳnh Hoài Minh (34 tuổi) và Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi, cùng ngụ Bạc Liêu).
Giả danh cơ quan điều tra
|
|
| (Từ trái qua) Nguyệt, Lưu Vỹ Quần và các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra - Ảnh: G.Minh |
Đầu tiên, nhóm lừa đảo thông báo chính xác thông tin cá nhân của bà N., khiến bà N. tin tưởng và bắt đầu lo lắng, hoang mang vì bất ngờ bị “cơ quan điều tra” tìm tới.
Sau màn phủ đầu bằng chiêu thức xưng danh cơ quan điều tra, đọc đúng tên họ, địa chỉ, số CMND và các thông tin cá nhân khác, người gọi thông báo bà N. nằm trong danh sách của một băng nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.
Quá hoảng sợ, bà N. lần lượt làm theo từng hướng dẫn của người gọi. Bà N. khai báo thành thật về toàn bộ tài sản của gia đình, trong đó có số tiền gửi ngân hàng khá lớn.
Nhóm lừa đảo khẳng định số tiền và tài sản của gia đình bà N. là “tiền bẩn”, do nhóm buôn bán ma túy trả công cho việc rửa tiền cho băng nhóm này. Nhóm lừa đảo đề nghị bà N. phải gửi tiền vào tài khoản của “cơ quan điều tra” để nhóm này xác minh nguồn gốc số tiền.
Nếu số tiền thật sự không phải từ việc buôn bán ma túy thì sẽ được trả lại trong vòng vài giờ, đồng thời sẽ được “rửa sạch” nỗi oan là thành viên tổ chức tội phạm quốc tế. Bà N. gửi 400 triệu đồng vào tài khoản của một người tên Hướng.
Sau khi gửi tiền vào tài khoản do nhóm lừa đảo chỉ định, bà N. tới Công an Q.3, TP.HCM trình báo. Công an Q.3 lập hồ sơ ban đầu, xác minh thông tin và chuyển giao cho PC46, Công an TP điều tra theo thẩm quyền do xác định có yếu tố nước ngoài trong vụ lừa đảo này.
Đã cảnh báo, vẫn tiếp tục tham gia lừa đảo
Điều đáng nói là ba người gồm: Xuân, Mộng và Minh là những người từng đi làm nhiều thẻ ATM, sau đó bán cho một đối tượng tên Nhật (chồng cũ của Nguyệt) vào năm 2014.
Chính ba đối tượng từng bị Công an tỉnh Bạc Liêu triệu tập để làm rõ về việc mở tài khoản ngân hàng, làm thẻ ATM rồi bán lại cho các tổ chức lừa đảo.
Tuy nhiên, do xác định các đối tượng này lần đầu vi phạm, chỉ là nạn nhân bị dụ dỗ chứ không ý thức được việc tham gia vào đường dây lừa đảo nên công an đã cảnh báo, đề nghị không tiếp tục tham gia tổ chức lừa đảo này.
The lời khai của Xuân, Mộng và Minh, do lần đầu chỉ bị nhắc nhở, các đối tượng cho rằng “cơ quan điều tra chỉ hù dọa” nên không sợ, tiếp tục làm thẻ bán cho Nguyệt. Trong năm 2015, các đối tượng đã làm 5 - 10 thẻ ATM của các ngân hàng, sau đó giao toàn bộ cho Nguyệt để lấy tiền từ 1 - 2 triệu đồng/thẻ.
Về phía Nguyệt, do có chị gái sống ở Đài Loan làm mai Lưu Vỹ Quần, Nguyệt đã kết hôn và theo chồng về Đài Loan sinh sống hơn một năm sau cuộc hôn nhân đầu tiên với Nhật tan vỡ. Khi ở Đài Loan, cuộc sống của Nguyệt cũng khó khăn về kinh tế, vợ làm nail, chồng mua bán trái cây, phải đi thuê nhà sống chứ không có nhà riêng.
Tháng 12-2014, Nguyệt về Việt Nam, sau đó tháng 6-2015 chồng Nguyệt cũng về Việt Nam với vợ. Tại Việt Nam, Lưu Vỹ Quần móc nối với một nhóm người Trung Quốc tại Hà Nội để thiết lập một đầu mối cung cấp thẻ ATM cho nhóm này lừa đảo các nạn nhân tại Việt Nam.
Nguyệt kết hợp cùng chồng cũ là Nhật, kêu gọi người thân, người quen tại Bạc Liêu làm rất nhiều thẻ ATM chuyển giao cho Lưu Vỹ Quần, sau đó chuyển tiếp cho các cấp cao hơn trong tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia này. Trong thời gian ngắn, Nguyệt đã thu gom tổng cộng hơn 40 thẻ ATM, hưởng lợi hàng chục triệu đồng.
Liên quan tới vụ việc bà N. bị lừa 400 triệu đồng, sau khi chuyển tiền vào tài khoản của Hướng - một số đối tượng tại Hà Nội đã rút 100 triệu đồng qua máy ATM.
300 triệu đồng còn lại được chuyển qua các tài khoản của Nhung (Hướng, Nhung, Xuân là chị em ruột, Nhung chuyển tiếp cho Xuân), Minh và Xuân trước khi gửi trở về cho vợ chồng Nguyệt, Lưu Vỹ Quần.
Trong tổng số 300 triệu chuyển lòng vòng, cơ quan điều tra kịp phong tỏa được 175 triệu đồng.
Hiện PC46 đang phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, truy tìm các mắt xích khác của tổ chức lừa đảo này. PC46 kêu gọi ai đã làm thẻ, bán lại cho các tổ chức lừa đảo cần sớm trình báo với cơ quan điều tra để kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo.
Theo Gia Minh (Tuổi Trẻ)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)
