-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Pháp luật
12/01/2018 15:14Nghi án bé gái 14 tuổi bị nam thanh niên xông vào nhà hiếp dâm khiến bé mang thai 7 tuần tuổi
Bố mẹ vừa vắng nhà, con gái đã bị hiếp dâm
Ngày 6-1-2018, chị Nguyễn Thanh Huyền (SN 1981, ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tìm đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để nhờ sự hỗ trợ của các luật sư, mong sớm tìm lại công bằng cho con gái chị là cháu Phụng (14 tuổi) bị nam thanh niên trong khu trọ đe dọa cưỡng hiếp đến mang thai.
Theo lời kể của chị Huyền, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng chị cùng 3 đứa con nhỏ lặn lội vào TP.HCM thuê trọ, sinh sống bằng nghề buôn bán rau củ ngoài chợ. Đến khoảng tháng 6-2017, trong lúc vợ chồng chị đi ăn đám giỗ họ hàng, đứa con trai đi học thì bé Phụng (14 tuổi) ở nhà một mình liền bị N.H.T (22 tuổi, ngụ cùng dãy trọ) xông vào nhà khống chế, bịt miệng để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.
Theo chị Huyền, vì sợ bố mẹ biết chuyện, bạn bè trêu chọc nên bé Phụng không dám kể cho gia đình nghe, chấp nhận mọi sự sai khiến của T. "Nó kể vì sợ chị đánh nên nó giấu hết mọi người, thằng T. thì được nước lấn tới, bắt ép nó quan hệ tình dục nhiều lần sau đó. Tôi nào có hay biết gì đâu", chị Huyền nghẹn ngào nói.
Trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ lúc nghi bị T. đe dọa dùng vũ lực để hiếp dâm, bé Phụng cho biết em còn bị T. xâm hại 7 lần nữa khiến bé mang thai 7 tuần tuổi. Biết Phụng có thai, T. đã dụ dỗ bé đi phá thai tại phòng khám tư trên địa bàn huyện, đe dọa không được kể cho bố mẹ biết.
"Nó nói con bé còn muốn đi học thì nó dắt đi phá thai, chứ tuyệt đối không được kể cho ai biết vì sẽ rất nhục nhã. Con bé khờ quá, có biết gì đâu, răm rắp nghe theo lời của thằng T. Đến lúc nó đi phá thai về, mặt mày xanh sao từ ngoài ngõ, chị gặng hỏi mãi nó mới kể vừa được anh T. dắt đi phá thai về".
Chị Huyền nhớ lại: "Hôm 28-12, nó xin chị đi khám bệnh cùng với bạn từ 10h sáng. Cứ nghĩ như mọi lần, ai ngờ đâu đến hơn 20h tối vẫn chưa thấy về, bố nó mới tá hỏa đi tìm, chị thì ở nhà khóc lóc sợ con xảy ra chuyện gì. Đến khi thấy nó lủi thủi về, người mỏi mệt mới hỏi thì biết được sự thật. Nghe con bé kể lại mà chị chết đứng, lúc đó chỉ biết ôm con vào lòng khóc nức nở".
Không dám nghỉ học vì sợ bố mẹ buồn
Sau khi biết được bé Phụng bị nam thanh niên trong khu trọ xâm hại đến mang thai phải phá bỏ, sợ con gái mặc cảm, láng giềng dị nghị nên chị Huyền im lặng, gọi gia đình T. qua để làm rõ toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, sau 3 ngày chờ đợi, T. không có một lời xin lỗi nào nên ngày 1-1-2018, chị Huyền đã trình báo sự việc với Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.
"Chị cứ nghĩ sau khi gia đình chị biết chuyện nó dẫn con bé đi phá thai, nó sẽ qua nói chuyện đàng hoàng. Ai ngờ nó lại tỏ ra không biết gì. Nó biết quan hệ với con bé là phạm tội, vậy mà vẫn cứ thực hiện, khi có thai lại tự ý dắt nó đi bỏ nữa chứ. Lỡ con bé xảy ra chuyện gì thì sao?", chị Huyền bức xúc.
Trong khi đó, dù mặc cảm với bản thân nhưng được sự động viên của bố mẹ, bé Phụng vẫn tiếp tục đi học để nuôi ước mơ sau này kiếm thật nhiều tiền đỡ đần bố mẹ. "Nó nói với chị sẽ không bỏ học, nó sợ anh chị buồn, cứ lủi thủi đi học rồi về nằm im trong nhà, không nói chuyện với ai. Nhìn thấy con, chị xót lắm mà không biết cách nào để giúp đỡ nó". Chị Huyền cũng cho biết sau khi phá thai, sức khỏe bé Phụng rất yếu, hay đau ốm, mệt mỏi trong người.
Trước hành vi đồi bại của N.H.T, sau khi chị Huyền làm đơn trình báo đến Công an thị trấn Tân Túc, phía chính quyền địa phương cùng với Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra, tiến hành lấy lời khai hai bên để làm rõ hành vi "Hiếp dâm trẻ em" mà T. đã gây ra cho bé Phụng.
Trao đổi với chúng tôi, Công an huyện Bình Chánh cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành làm rõ, nội dung chi tiết sẽ thông tin sau.
Hiện vụ việc đang được luật sư Nguyễn Sơn Lâm – Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tham gia hỗ trợ cho gia đình chị Huyền. Luật sư Lâm cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ hết mình, giúp vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ, trả lại công bằng cho bé Phụng.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (20:15)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (2 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (4 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (4 giờ trước)