Nghe tiếng kêu cứu trong phòng trọ, hàng xóm chạy đến thì phát chị Lam gục chết dưới sàn nhà, còn người chồng bê bết máu đang cầm con dao.
Nghe tiếng kêu cứu trong phòng trọ, hàng xóm chạy đến thì phát chị Lam gục chết dưới sàn nhà, còn người chồng bê bết máu đang cầm con dao.

Hàng trăm người theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiên trường. Ảnh: Nguyệt Triều.

 
Chiều 8/9, nhiều tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phòng trọ của vợ chồng anh Đinh Văn Trường (30 tuổi) và chị Lê Thị Lam (26 tuổi, cùng quê Hà Nam) ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương).
 
Chạy đến, hàng xóm phát hiện chị Lam gục chết dưới sàn nhà, còn người chồng bê bết máu đang cầm con dao. Trường được đưa đi cấp cứu.
 
"Trước đó, tôi và nhiều người xung quanh nghe tiếng cãi vã giữa hai vợ chồng liên quan mâu thuẫn tình cảm. Nghĩ đó là chuyện riêng của gia đình nên không ai can dự", một người sống gần phọ trọ cho hay.
 
Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ.
 
>> Kinh hoàng chồng dùng dao giết vợ và cha vợ rồi tự tử
>> Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự sát
 
Theo Nguyệt Triều (VnExpress.net)