Pháp luật

Nghi án một phụ nữ lõa thể bị sát hại tại nhà riêng

Sau khi đi dự đám cưới về, anh Thu (35 tuổi) con bà Hương hốt hoảng phát hiện mẹ nằm đắp chăn bông trên giường, không quần áo đã tử vong trước đó.

Sau khi đi dự đám cưới về, anh Thu (35 tuổi) con bà Hương hốt hoảng phát hiện mẹ nằm đắp chăn bông trên giường, không quần áo đã tử vong trước đó.

Chiều 5/1, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, sau khi đi dự đám cưới về, anh Thu (35 tuổi) con bà Nguyễn Thị Hương (62 tuổi, trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) hốt hoảng phát hiện bà Hương nằm đắp chăn bông trên giường, không quần áo đã tử vong trước đó. 

Rất đông người đến trước nhà bà Hương theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Qua thu thập dấu vết, công an xác định trên đầu nạn nhân có dấu vết đánh bầm tím, chăn bông được đắp qua loa, hở trên đầu và dưới chân. Trong nhà đồ đạc bị lục soát.

Chồng bà Hương đã mất cách đây 4 năm, các con đi làm ăn xa. Bà là người hiền lành, không có va chạm hay mâu thuẫn gì với ai.
 
>> “Kiều nữ” kiện “đại gia” vì bị tung hình nhạy cảm lên facebook
>> Sát hại bé gái 13 tuổi để cướp điện thoại di động

Theo Đào Bình (CAND Online)