Pháp luật

Nghi can 9x hạ gục tài xế xe ôm bằng cú siết cổ trong võ Jiu Jitsu

Trong lúc đón xe ôm về nhà, hung thủ đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn đã dùng thế võ Jiu-jitsu siết cổ nạn nhân nhiều lần để thực hiện ý định tàn độc.

Trong lúc đón xe ôm về nhà, hung thủ đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn đã dùng thế võ Jiu-jitsu siết cổ nạn nhân nhiều lần để thực hiện ý định tàn độc.

Sáng ngày 25/2, Công an quận Bình Thạnh đã chính thức công bố thông tin về vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại cư xá Cửu Long, phường 22, quận Bình Thạnh xôn xao dư luận.

Trước đó, rạng sáng ngày 23/2, người dân sống trong con hẻm của cư xã phát hiện một người đàn ông nằm gục trên đất, vội hô hoán mọi người kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người này đã chết.

“Khi đó là hơn 2h sáng, tôi có nghe thấy tiếng xe máy và chó sủa, nhưng ở đây ngày nào cũng có xe qua lại nên tôi không để ý, chỉ đến khi nghe tiếng hô hoán, mọi người xung quanh đều bật đèn kiểm tra thì tôi mới tá hỏa đã có án mạng xảy ra.
 
Khi chúng tôi lại gần, thì phát hiện một người đàn ông, trên người nạn nhân mặc đồng phục xe ôm và không có xe máy tại hiện trường. Đêm đấy, mọi người trong con hẻm đều thấp thỏm lo lắng, không biết người này trúng gió nằm ở đây, hay bị ai đó mang tới đây. Mọi người rất lo lắng”, một nhân chứng tại hiện trường vào hôm xảy ra vụ việc kể lại.
 

Vụ án mạng khiến người dân trong căn hẻm hốt hoảng lo sợ.

 
Ngay sau đó, người dân sau đó đã nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng địa phương, Công an quận Bình Thạnh, Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua nhận định ban đầu tại hiện trường, cơ quan chức năng xác nhận nạn nhân đang hành nghề xe ôm, rất có thể trong quá trình chở khách đã bị giết để cướp của.

Danh tính nạn nhân sau đó cũng được Công an xác nhận là ông Lê Thanh Sơn (62 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) ông Sơn đang hành nghề xe ôm tại khu phố Tây (quận 1).

Tại hiện trường, Công an cũng đã thu thập lời khai của nhân chứng phát hiện sự việc, và một số hình ảnh từ camera an ninh xung quanh khu vực hỗ trợ công tác điều tra làm rõ hung thủ gây án.

Nghi can khai dùng thế võ võ Jiu-jitsu (nguồn gốc Nhật Bản) siết cổ nạn nhân

Xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an quận Bình Thạnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, khoanh vùng các đối tượng để nhanh chóng phá án.

Tại hiện trường, Công an đã phát hiện và thu giữ một số vật chứng liên quan tới vụ án. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng chiết suất được hình ảnh từ camera an ninh của người dân xung quanh khu vực vào 2h10, có hai người nam đi xe máy vào hẻm và có sự giằng co giữa 2 người. Một người sau đó đã lên xe máy rồi đi khỏi hiện trường.

Do trời tối, dữ liệu hình ảnh lại mờ nên chỉ thấy được dáng người, Công an đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định đúng đối tượng gây án.
 

Một số camera an ninh của người dân tại hiện trường vụ án mạng.

 
Tuy nhiên, chỉ sau một ngày hung thủ gây án, bằng nhiều biện pháp nghiệp và sự nỗ lực không để thoát tội phạm nhởn nhơ và sớm phá án mang lại lòng tin cho người dân. Công an quận Bình Thạnh đã xác định được nghi can số một liên quan tới vụ án là Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1996, ngụ Bình Thạnh).

Các trinh sát đã nhanh chóng đổ ra các ngả đường, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ để truy tìm Minh. Vào trưa 24/2, khi Minh đang đi uống cà phê cùng người thân tại khách sạn Soffitel nằm trên đường Lê Duẩn (Q.1) thì bị Công an bắt giữ.

Minh được áp giải về trụ sở Công an để lấy lời khai, ban đầu đối tượng trên vòng vo chối cãi, nhưng sau đó phải cuối đầu nhận tội trước những bằng chứng của lực lượng Công an đưa ra.
 

Đối tượng Minh tại cơ quan Công an.

 
Do buồn chuyện gia đình, cũng như thiếu bạn bè một số tiền, ngày 22/2 Minh ra đường Bùi Viện và nhậu ở đó một mình tới rạng sáng ngày 23/2.

Nghi can đón xe ôm của ông Sơn và yêu cầu nạn nhân chở về tòa nhà The Manor (nơi Minh ở) với giá 30 ngàn đồng. Nhưng trong quá trình đi, ông Sơn đã chạy sai đường, lúc này Minh cũng say xỉn nên không nhớ đường.

Sau một hồi vẫn không về được tới nhà, nạn nhân đòi đối tượng phải trả 100 ngàn đồng nhưng Minh không đồng ý và chỉ trả 50 ngàn.

Tại hẻm 212 Ngô Tất Tố (cư xá Cửu Long, phường 22, quận Bình Thạnh) thì 2 người cự cãi với nhau. Minh đưa cho ông Sơn tờ tiền 200 ngàn để nạn nhân thối lại, nhưng ông Sơn chỉ đưa lại 100 ngàn.

Bực tức, Minh dùng thế võ Jiu Jitsu (nguồn gốc Nhật Bản) siết cổ nạn nhân tới khi người này bất tỉnh, rồi lục túi lấy lại số tiền. Cũng trong lúc này, Minh nảy ra ý định giết người cướp hết tài sản.

Đối tượng đã liên tục siết cổ nạn nhân tới khi người này ngừng động đậy lục túi lấy hết tài sản gồm tiền bạc, điện thoại, giấy tờ cá nhân sau đó leo xe bỏ chạy về dấu dưới bãi xe tầng hầm tòa nhà The Manor.

Tưởng rằng đã xóa hết được dấu vết gây án tại hiện trường, Minh vẫn ung dung cùng với người thân của mình đi uống cà phê tại khách sạn Soffitel. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi “lưới trời” Minh đã bị bắt sau đó.

Được biết, Minh từng đi du học tại Singapore, và từng đoạt huy chương bạc trong một giải đấu quốc tế về môn võ Jiu- Jitsu (Nhu Thuật - võ thuật cổ truyền của người Nhật) tại Singapore.
 
>> Sự thật bất ngờ về thiếu gia giết xe ôm ở Sài Gòn
>> Kẻ giết xe ôm bị bắt trong khách sạn 5 sao ở Sài Gòn
>> Vì sao nghi phạm có kinh tế khá giả lại sát hại tài xế xe ôm
>> Bắt nghi can sát hại người chạy xe ôm ở Sài Gòn
>> Hai thanh niên điều xe ôm vào hẻm vắng siết cổ chết cướp tài sản
>> Người đàn ông bị sát hại trong hẻm ở Sài Gòn
 
Theo TH (Nguoiduatin.vn)