Pháp luật

Nghi can đoạt mạng mẹ vợ đòi nhảy lầu bệnh viện

Sau khi gây ra cái chết cho mẹ vợ và làm 2 người khác bị thương, cảnh sát phát hiện Tường nằm gục tại cánh đồng, trên ngực có dao đâm. Được đưa đi viện, anh ta đòi nhảy lầu tự tử.

Sau khi gây ra cái chết cho mẹ vợ và làm 2 người khác bị thương, cảnh sát phát hiện Tường nằm gục tại cánh đồng, trên ngực có dao đâm. Được đưa đi viện, anh ta đòi nhảy lầu tự tử.

Chiều 6/12, anh Lê Sỹ Hùng (34 tuổi, ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) nằm điều trị tại bệnh viện với vết thương thấu ngực do anh rể gây ra đã qua cơn nguy kịch.
 
Hùng kể, 19h hôm 4/12, Tường đi xe máy tìm đến nhà anh có hỏi rượu.

Anh Hùng, em vợ nghi can Nguyễn Trọng Tường kể lại sự việc tại bệnh viện. Ảnh: N.D.


Thấy em vợ nói không có, Tường mở cốp xe của mình lấy ra một chai rượu rồi rót 2 chén uống. Qua quan sát, anh Hùng thấy bên trong cốp xe có chiếc côn nhị khúc.

Sau đó, Tường cùng Hùng sang nhà bố mẹ uống rượu. Thấy con rể ngồi uống lâu, bà Huệ (mẹ vợ) khuyên Tường về nhưng không được.

Người đàn ông này đã đi xuống nhà dưới - nơi vợ là chị Lê Thị Hương đang nằm nghỉ. Anh ta bắt vợ lên nhà trên để nói chuyện và đòi đưa về.

Do có mâu thuẫn trước đó nên hai bên xảy ra cự cãi. Thấy vậy, bà Huệ chạy ra can liền bị Tường rút dao trong người ra đâm một nhát chí mạng.

“Nghe tiếng mẹ hét lên, tôi chạy vào can ngăn cũng bị anh ta đâm một nhát vào ngực anh. Bố tôi (ông Lê Văn Kỳ) vào can thiệp thì anh rể lấy bình xịt hơi cay trong túi quần xịt vào mặt ngã quỵ”, anh Hùng kể.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ chạy ra ngoài đường thoát thân. Cách hiện trường khoảng 100 m theo đường liên thôn của xã, tên này gặp bà Nguyễn Thị Quý (hàng xóm bà Huệ) đang nghe điện thoại.

Tưởng bà Quý đang gọi điện báo công an, sẵn con dao trên tay, Tường đâm bà Quý một nhát rồi tiếp tục chạy trốn.

Trong đêm, lực lượng công an đã tổ chức bao vây, truy tìm Nguyễn Trọng Tường ở các tuyến đường.

Rạng ngày 5/12, cảnh sát lần theo vết máu ở khu vực Đồng Lạc, bên bờ đê sông Hoàng (thuộc địa phận thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn) thấy Tường trong tình trạng bị thương nằm bất tỉnh, mất máu nhiều. Khi tiếp cận, cơ quan công an phát hiện con dao gây án cắm trước ngực anh ta. Tường được cho rằng đã tự sát lúc đang lẩn trốn.

Do vết thương quá nặng, bà Huệ đã tử vong dù được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Cuối giờ chiều 6/12, Hùng vẫn chưa được gia đình cho biết mẹ anh đã tử vong vì bệnh nhân đang trong thời gian hậu phẫu. "Mẹ tôi có lẽ bị thương nhẹ nên đang được chữa trị tại bệnh viện huyện Quảng Xương", anh Hùng nói với phóng viên.

Cũng theo người em vợ, Tường là người không tu chí làm ăn, hay tham gia bài bạc. Người đàn ông này kết hôn với chị Hương vào năm 1999, sinh được hai con (một trai, một gái).

Tường đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

“Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chiều 5/12, Tường tiếp tục có ý định nhảy lầu tự tử từ tầng 2 nhưng đã được can ngăn kịp thời”, một điều tra viên cho hay.
 
>> Con rể vung dao đâm chết mẹ vợ rồi tự tử bất thành

Theo Nguyễn Dương (Zing.vn)