-
Bão số 10 Bualoi tan dần, miền Bắc đến Hà Tĩnh đối mặt mưa lũ khắc nghiệt
-
6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình
-
Cán bộ không chuyên trách phải thực sự xuất sắc mới được tuyển vào công chức
-
Bảo đảm ngân sách cung cấp miễn phí sách giáo khoa trước năm 2030
-
Làm người, 6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm này nhất định phải tránh xa!
-
Vĩnh Long: Một người được BHYT trả hơn 28 tỉ đồng phí chữa bệnh
-
9 thuyền viên mất tích trên sông Gianh ở Quảng Trị
-
Người dân Hàn Quốc phải mang giấy tờ gốc ra sân bay, không thể nộp phạt hay mừng cưới online
-
30 phút đi bộ mỗi ngày giúp sống thọ hơn
-
Thủ tướng: Khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn do bão số 10
Pháp luật
09/10/2023 21:00Nghi can giết người ở chợ đầu mối Thủ Đức khai 'ra tay để quỵt nợ'
Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bàn giao nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú TP.Thủ Đức) cùng tang vật cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Tại cơ quan công an, nghi can Dung khai nhận, ra tay sát hại chị T. (26 tuổi, quê Long An, tạm trú TP Thủ Đức) là để quỵt nợ và cướp tài sản.

Theo điều tra, chị T. là chủ vựa trái cây ở chợ đầu mối Thủ Đức, đóng ở phường Tam Bình. Còn vợ chồng nghi can Dung là người buôn bán trái cây dạo bằng xe ba gác ở địa bàn TP.Thủ Đức, thường xuyên lấy hàng của chị T. để bán lại kiếm lời.
Quá trình làm ăn với nhau, Dung có nợ nần chị T. Nhiều lần chị T. đòi nợ nhưng không được và Dung né mặt.
Gần đây, Dung nảy sinh ý định giết chị T. để quỵt nợ và cướp tài sản.
Trưa 30/9, Dung liên hệ hẹn gặp chị T. ở bãi xe tại chợ đầu mối Thủ Đức để nói chuyện. Khi đi Dung có chuẩn bị sẵn con dao.
Gặp mặt nhau, hai người đã xảy ra cự cãi. Dung đã ôm vật chị T. xuống nền đất rồi rút dao đâm liên tiếp khiến chị T. gục, tử vong tại chỗ.
Sau đó, Dung đã lấy 1 số tài sản mà nạn nhân T. mang theo gồm: Điện thoại, đôi bông tai vàng, dây chuyền vàng, bộ lắc vàng và số tiền 15 triệu đồng. Sau đó Dung về nhà trọ ở phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.
Khi người chồng phát hiện Dung hoảng loạn, quần áo dính máu nên đã gặng hỏi thì Dung thú nhận vừa ra tay đâm người ở chợ, không biết sống chết ra sao.
Biết rõ vụ việc, người chồng đã mang quần áo dính máu của Dung ra cạnh nhà để tẩm xăng và đốt. Tuy nhiên, lừa bén vào chân khiến ông này bị bỏng nhẹ.
Khi công an vào cuộc, đến chiều cùng ngày đã bắt giữ Dung, thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp. Ngoài ra, Công an cũng tạm giữ người chồng và mời một số người chứng kiến vụ án mạng lên làm việc, mở rộng công tác điều tra.
Theo Đàm Đệ (VietNamNet)








- "Không một đại sư cờ tướng nào tự tin thắng nổi Lại Lý Huynh" (09:14)
- Bão số 10 Bualoi tan dần, miền Bắc đến Hà Tĩnh đối mặt mưa lũ khắc nghiệt (09:11)
- Xả súng, đốt nhà thờ kinh hoàng tại Mỹ (09:06)
- Liên đoàn bóng đá Malaysia: Lỗi trong hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là do... đánh máy (09:05)
- 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình (09:04)
- "Ông trùm bolero" Vũ Thành Vinh lên tiếng tin "khai tử" loạt gameshow đình đám (09:02)
- Có 1 tỷ đồng, nên gửi tiết kiệm 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng? (09:00)
- Cán bộ không chuyên trách phải thực sự xuất sắc mới được tuyển vào công chức (20 phút trước)
- Cà phê Việt đã vươn tầm thế giới, tại sao ngành trà chưa có tên trên bản đồ? (26 phút trước)
- CSGT TPHCM truy đuổi "nghẹt thở" 50km bắt kẻ trộm ô tô (28 phút trước)




