-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
27/06/2022 01:45Nghi can khai do bị tuyệt tình nên phóng hoả thiêu chết hai người ở TP Thủ Đức
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức đã làm rõ chi tiết vụ phóng hoả thiêu chết hai người xảy ra tại ngôi nhà ở đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tân, TP.Thủ Đức khiến hai người tử vong.
Nghi can Lê Công Hậu (49 tuổi, quê Bến Tre) đã thừa nhận hành vi.

Hiện thi thể hai nạn nhân là Nguyễn Thị Tuyết N (23 tuổi), Nguyễn Thị Thanh X (19 tuổi) được cơ quan công an chuyển giao cho gia đình lo hậu sự.
Nghi can Hậu khai, đã có vợ con ở quê nhưng nhiều năm nay có mối quan hệ tình cảm “ngoài luồng” với bà Kiều Tị Tuyết L (49 tuổi).
Hậu thi thoảng chu cấp và có giai đoạn nhiều tháng ở tại nhà của bà L tại đường Nguyễn Tư Nghiêm.
Gần đây, mối quan hệ “ngoài luồng” của Hậu bị vợ con phát hiện nên người vợ tìm đến nhà của bà L nói chuyện, dẫn đến lời qua tiếng lại chuyện ghen tuông.
Hai con của bà L không chấp nhận mối quan hệ này của mẹ. Do đó, giữa bà L và Hậu xảy ra mâu thuẫn và bà L quyết định chấp dứt mối quan hệ.
Hậu đã tìm mọi cách đe doạ, nhằm níu kéo tình cảm nhưng bà L cự tuyệt. Hậu nghĩ đến chuyện phóng hoả, đốt nhà của bà L.
Tối 24/6 Hậu di chuyển từ quê lên TP.HCM, dọc đường có ghé mua xăng để chuẩn bị cho kế hoạch.
2h ngày 25/6, Hậu tìm đến nhà bà L, tưới xăng ở phía trước và phóng hoả.
Lúc này, trong nhà bà L có 6 người nhưng có 4 người thoát thân. Còn 2 con của bà L ở trên gác nên không kịp thoát.
Ngay sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định đây là vụ phóng hoả có chủ đích và kẻ gây án là Hậu nện tổ chức truy bắt.
Được biết, sau khi gây án Hậu rời nhanh khỏi TP.HCM. Tuy nhiên, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, Công an TP. Thủ Đức phối hợp cùng Công an tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh Tiền Giang đã theo dấu vết và bắt giữ Hậu tại địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Theo Đàm Đệ (VietNamNet)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (44 phút trước)




