-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Pháp luật
18/05/2018 04:12Nghi can thứ 2 giết hai cha con ở Hưng Yên ra đầu thú
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, sau 4 ngày lẩn trốn, chiều 17-5, đối tượng Phạm Văn Xương, 47 tuổi, trú tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, đã đến cơ quan công an đầu thú. Xương được xác định là nghi can trong vụ trọng án chém chết hai cha con xảy ra ngày 13-5.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can Xương khai nhận đã cùng với con trai là Phạm Thanh Sơn gây ra vụ chém chết hai cha con ông Nguyễn Văn Bé và Nguyễn Văn Miên cùng trú tại huyện Tiên Lữ.
Sau khi gây án, Xương đã bỏ trốn tìm đến nhà người quen ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Xương đã bỏ xe máy tại đây và đi nhờ xe chở vịt lên Lạng Sơn để tìm đường trốn vào miền Nam và vượt biên sang Campuchia.
Sau khi Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tích cực vận động gia đình, Xương đã quay lại công an huyện để đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Miên trong bữa cơm, ông Xương đã cùng con trai là Phạm Thanh Sơn dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, hai cha con Xương và Sơn chở nhau về nhà tiếp tục lấy một con dao khác và dùng xe máy để đi.
Trên đường đi, Xương gặp ông Bé (là cha ruột của anh Miên) và đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát khiến ông Bé tử vong.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Phạm Văn Xương và Phạm Thanh Sơn về tội giết người.
Trước đó, 17h ngày 13-5, ông Phạm Văn Xương và anh Nguyễn Văn Miên (48 tuổi, trú thôn Nội Lễ) và một số người nữa đến nhà anh Phạm Văn Thế (42 tuổi, ở cùng thôn) chơi và tổ chức ăn uống.
Đến khoảng 18h cùng ngày, Xương và anh Miên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và xảy ra vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Sơn và truy nã đặc biệt Phạm Văn Xương sau khi người này trốn khỏi địa phương.
Theo Thân Hoàng (Tuổi Trẻ)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)