-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Pháp luật
04/12/2018 20:09Nghi phạm bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường trộm 2 khẩu súng, 16 viên đạn
Ngày 4/12, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục khám nghiệm trụ sở UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) để điều tra vụ án Phó ban chỉ huy quân sự phường bắn chết chị Kpă H'Ven (31 tuổi, Phó chủ tịch HĐND phường).
Trụ sở UBND phường đã mở cửa tiếp dân trở lại. Tuy nhiên, tại hội trường phường rộng chừng 60 m2, nơi xảy ra vụ nổ súng, cửa vẫn khóa chặt. Bên trong bàn ghế bị xô lệch, nhiều dụng cụ vứt lăn lóc. Trên bục hội trường, nơi nữ lãnh đạo phường bị bắn gục và nghi phạm tự sát, có vũng máu lớn.

Súng ở phường đội được quản lý như thế nào
Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết nằm trong khuôn viên trụ sở UBND phường, cách hội trường khoảng 100 m.
Đại tá Lê Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, mỗi ban chỉ huy quân sự phường, xã được trang bị từ 5 đến 10 khẩu súng Garand và R15. Số vũ khí quân dụng được bảo quản trong tủ sắt kiên cố, có 2 ổ khóa. Ngoài ra, cò súng được khóa bằng dây xâu. Hộp đạn cũng được khoá kỹ.
Ban chỉ huy quân sự phường muốn xuất súng sử dụng phải được đồng ý của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. "Trong trường hợp có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi cũng phải xin ý kiến của lãnh đạo quân khu", ông Hòa nói và cho biết khi bắn cũng cần có lệnh của cấp chỉ huy.
Theo quy định, Trưởng và Phó ban chỉ huy quân sự phường sẽ giữ hai chìa khóa tủ vũ khí. Tuy nhiên, lúc xảy ra vụ nổ súng, Phó ban Bùi Chí Hiếu (32 tuổi) không được phép giữ chìa khóa vì đang đi học ở tỉnh.
"Lợi dụng lúc toàn bộ cán bộ dự lễ chào cờ, không có ai trong phòng làm việc, Hiếu đã vào dùng máy sắt cắt, cạy khóa tủ lấy hai khẩu súng quân dụng cùng 16 viên đạn", đại tá Hòa nói.
Nạn nhân đã vấp ngã khi chạy được 20 m
Một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng, các cán bộ phường Đoàn Kết vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại cảnh tháo chạy. Anh Kpă Kinh - Bí thư Đoàn phường - cho biết trước đó một ngày, Hiếu có nhắn tin cho anh hỏi "sáng thứ hai có chào cờ không?". Anh trả lời "có" thì Hiếu không nói gì nữa.
Đến sáng 3/12, sau lễ chào cờ, khoảng 20 cán bộ, nhân viên vào hội trường nghe lãnh đạo phổ biến công việc. Bất ngờ, Hiếu đi vào, cầm hai súng chĩa đầu xuống đất, hét to: "Tất cả đứng im". Nghe tiếng súng, Phó chủ tịch HĐND phường cùng mọi người chạy tán loạn. "Do cuống quá nên tôi bị ngã, trầy cả tay chân", anh Kinh cho biết.
Theo anh, chị Kpă H'Ven lao vào văn phòng trốn nhưng vẫn bị Hiếu đuổi theo uy hiếp. Phó chủ tịch HĐND phường tiếp tục chạy ra cổng nhưng được khoảng 20 m thì vấp ngã, bị Hiếu khống chế, kéo vào hội trường. "Chị ấy khóc van xin nhưng Hiếu không nói gì, mặt lầm lì", anh Kinh nhớ lại.
Hàng chục Công an thị xã Ayun Pa, được trang bị áo chống đạn, có mặt bao vây xung quanh, phong tỏa các ngả đường. Nhiều cán bộ cố gắng khuyên Hiếu buông súng, thả con tin nhưng bất thành. Gần một giờ sau, nghe tiếng súng liên tiếp, cảnh sát tiếp cận hội trường thì chị Kpă H'Ven đã tử vong, Hiếu gục bên cạnh cùng hai khẩu súng.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai, hiện sức khỏe của nghi phạm tiến triển tốt, đã qua cơn nguy kịch. "Do viên đạn bắn từ dưới cằm lên khiến cằm và mặt hầu như bị biến dạng, tuy nhiên não bộ ít tổn thương", ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc bệnh viện thông tin.
Về nguyên nhân cơ quan điều tra nhận định có thể "do mâu thuẫn tình cảm", nhiều cán bộ phường, người nhà nạn nhân cũng như nghi phạm đều bất ngờ, vì hàng ngày Hiếu và chị Kpă H'Ven không có biểu hiện quá thân mật.
"Lâu nay tôi chỉ biết hai người quan hệ anh em trong công việc ở phường, không có nghi ngờ gì. Tình cảm vợ chồng tôi bình thường, anh đi học xa nhưng hay về chở vợ con đi chơi. Sáng qua anh ra khỏi nhà cũng không có biểu hiện bất thường", chị Hằng, vợ nghi phạm, chia sẻ.
Thượng tá Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Gia Lai cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, bị can.
Theo Phước Tuấn (VnExpress.net)








- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (6 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (14 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (16 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (38 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (40 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (41 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (41 phút trước)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (48 phút trước)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (57 phút trước)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (58 phút trước)




