-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Pháp luật
08/05/2017 15:26Nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh khai: “Đã xác định sớm hay muộn gì cũng bị bắt”
![]() |
Đối tượng Hưng trong trại giam (ảnh: công an cung cấp) |
Sau khi đe dọa và yêu cầu các nhân viên ngân hàng đưa tiền, Hưng lấy xe tẩu thoát và đi thẳng về cơ quan làm việc (nhiệt điện Duyên Hải), mang số tiền cướp được cất ở phòng tập thể. Lý do đối tượng không mang tiền về nhà là do gia đình đông người, nhà thuê trọ lại nhỏ, nếu đem túi tiền về mọi người sẽ nghi vấn, hỏi này nọ và chuyện cướp sẽ bại lộ.
Nghi Phạm Hưng cũng cho biết thêm: Đối tượng có làm ăn và thua lỗ, dẫn đến vay mượn tiền của nhiều người, sau đó, lại tiếp tục đi mượn tiền của những người khác, rồi dùng số tiền này chơi cá độ bóng đá với hy vọng sẽ thắng cược và có tiền trả nợ, nhưng càng chơi càng thua, dẫn đến mất khả năng chi trả. Số tiền thua lỗ làm ăn, Hưng khai là 400 triệu đồng, vay mượn trong nhiều năm và có đóng lãi.
Đặc biệt, ngay trong buổi chiều thực hiện vụ cướp thành công, Hưng đã dùng 130 triệu đồng trả nợ cho một số người, dùng 10 triệu đồng đi sửa xe máy. Tổng số tiền cướp được, lấy 30% trả nợ làm ăn, 40% trả nợ cá độ và một số khác phát sinh lãi từ việc vay mượn, nợ nần kéo dài trước đó. Hưng cho biết, không thể nhớ số tiền cụ thể, vì đối tượng vay tiền của nhiều người trong nhiều năm, và những số tiền này có tính lãi như đã nói.
Sau khi gây án, Hưng theo dõi thông tin trên báo chí thường xuyên, nhưng Hưng cho biết không có suy nghĩ gì, bởi trước khi thực hiện hành vi, đối tượng đã xác định có thể bị bắt ngay khi gây án hoặc vài ngày sau đó. “Cả tuần sau, chưa thấy mình bị bắt, em cứ nghĩ là có thêm một ngày ở với gia đình, vậy thôi”, nghi phạm Hưng nói.
Một nguồn tin của Lao Động cho biết: Đối tượng Hưng chơi cá độ bóng đá qua các trang mạng cá cược. Cơ quan điều tra cho biết, đây là những lời khai ban đầu và đang được tiếp tục điều tra, làm rõ…
Theo Trần Lưu (Lao Động)








- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (42 phút trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (44 phút trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (44 phút trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (45 phút trước)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (46 phút trước)
- Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên "qua mặt", ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày (49 phút trước)
- Rời Pháp, Adou Minh chọn Việt Nam để tìm bản ngã (51 phút trước)
- Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả (53 phút trước)
- Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)
- Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức ra mắt: Negav tươi rói hậu sóng gió, Vũ Cát Tường nổi bật giữa "binh đoàn tóc trắng"! (1 giờ trước)




