-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
-
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?
-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
Pháp luật
26/04/2018 20:59Nghi phạm giết người rồi phi tang xác là kẻ ăn chơi lêu lổng
Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại làng Tân Mỹ (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến anh T. (22 tuổi, trú tại Mỹ Đình 2) tử vong. Công an đã bắt được đối tượng gây án là Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội). Nguyên nhân gây án được đối tượng khai nhận là do mâu thuẫn tiền bạc với nạn nhân. Vậy nhân thân đối tượng này ở địa phương thế nào?
Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Nghĩa, Tổ trưởng dân phố 15, thị xã Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) cho biết, chính quyền địa phương và người dân vô cùng bàng hoàng khi biết Sơn là kẻ gây ra cái chết cho nam thanh niên rồi phi tang xác ra bãi đất hoang.
Chia sẻ về nhân thân đối tượng, ông Nghĩa cho biết, đối tượng có vợ và 2 con đã lớn, tuy nhiên gia đình thường xuyên mâu thuẫn, Sơn thường xuyên bạo hành vợ, chính quyền địa phương nhiều lần phải can thiệp. Hai vợ chồng Sơn đã sống ly thân khoảng 3 năm nay
“Sơn từng làm công nhân trong một công ty, nhưng bị đuổi vì tội trộm cắp. Sơn được thừa kế căn nhà 2 tầng và có 7 phòng trọ cho thuê, tuy nhiên nhà trọ thường xuyên bị trộm cắp nên hiện giờ chỉ có 1 người thuê, kinh tế khó khăn. Sơn là kẻ ăn chơi lêu lổng ở địa phương ai cũng biết, nhưng khi biết tin hắn giết người thì ai cũng bất ngờ, không nghĩ hắn dám cả gan như vây”, ông Nghĩa thông tin thêm.
Cũng theo ông Nghĩa, đối tượng vừa bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi trộm cắp tài sản của dự án xây dựng gần đó. Đến thời điểm gây án, đối tượng vừa hết thời gian án treo.
“Ở địa phương đây là đối tượng thường xuyên ăn chơi lêu lổng, bồ bịch nên ít giao du với mọi người.Theo đánh giá của nhiều người, họ không ưa tính Sơn vì đối tượng hay “nổ” và nói “xách mé” mọi người, ông nghĩa nói.

Từ nhà đối tượng đến địa điểm hắn phi tang xác nạn nhân khoảng 1,5km. Cách thời điểm bị bắt chừng 4 ngày, công an khu vực đã tìm đến nhà đối tượng vì y đang trong diện quản lý.
Trước đó, đối tượng Sơn đã bị công an bắt giữ tại Bình Dương. Theo khai nhận ban đầu của Sơn tại cơ quan công an, trước khi gây án, hắn ta bán trà đá ở khu vực quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Quá trình bán nước tại đây, Sơn đã quen biết với nam thanh niên tên T. đang sinh sống trên địa bàn và người này có khả năng vay hộ được tiền dưới hình thức bốc họ.
Chiều tối 9/4, Sơn đã chủ động liên lạc với anh T. để nhờ vay tiền và mời về nhà nhằm tạo lòng tin.
Khi về nhà, giữa Sơn và anh T. đã xảy ra mâu thuẫn vì nạn nhân biết Sơn đã vay tiền của nhiều người khác chưa trả được nên không đứng ra vay hộ. Mặc dù Sơn đã nhiều lần cố gắng thuyết phục nhưng anh T. vẫn không đồng ý.
Trong lúc không giữ được bình tĩnh, hắn đã cầm gạch đánh nhiều lần vào đầu anh T. Thấy nạn nhân đã bất tỉnh, đối tượng liền kéo vào trong nhà rồi lấy xe máy, điện thoại mang đi nơi khác cất và vứt bỏ. Sau khi gây án, đối tượng này tiếp tục đi bán nước chè.
Đêm 9/4, khi đi bán nước về, kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong, Sơn mang thi thể anh T. đi phi tang ở khu vực tổ 15, làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Biết khó thoát khỏi tội ác mà mình gây ra, ngày 11/4, Sơn bắt xe từ Hà Nội vào Bình Dương rồi ở nhờ nhà một người bạn hòng trốn khỏi sự truy đuổi của cơ quan chức năng.
Thời điểm mới bị cơ quan chức năng bắt giữ, Sơn vòng vo chối tội nhưng trước các bằng chứng được đưa ra, hắn ta đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trước đó vào sáng ngày 24/4, một người dân đi nhặt rác phát hiện một xác chết trong bao tải ở làng Tân Mỹ. Xác chết trong tình trạng phân hủy mạnh. Sáng cùng ngày, có gia đình đến nhận dạng và thông báo con trai họ đã mất tích 15 ngày.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Thủy Sơn (Nguoiduatin.vn)








- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (10:46)
- Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED (10:38)
- Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới? (10:37)
- Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ (10:36)
- Ở tuổi 45, mỗi tháng chi bao nhiêu cho con cái và cha mẹ già để không áp lực tài chính? (10:31)
- Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm! (10:30)
- Hôn nhân của các "rich kid" TP.HCM (10:30)
- 10 dấu hiệu cảnh báo ắc quy ô tô sắp “cạn nguồn” (10:30)
- Lưu ý của Apple tới người dùng iPhone (10:22)
- Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng? (10:16)




