-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
01/11/2016 20:33Nghi phạm giết người tình ở phòng trọ: "Tôi vừa đập nát đầu con rắn rất to"
Án mạng dã man
Gần 4 ngày đã trôi qua nhưng nhiều người dân ở đường Hòa Nam 6 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ án mạng xảy ra trưa ngày 29/10 trong 1 phòng trọ.
Khoảng 10h45 ngày 29/10, nhiều người bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1982, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) nằm bất động dưới nền gạch trong phòng trọ. Máu vương vãi khắp nơi trong phòng.
![]() |
| Hiện trường vụ án mạng máu vương vãi khắp nơi |
"Chúng tôi thấy vậy nên đẩy cửa vào xem. Khi chúng tôi kiểm tra thì chị Vân đã chết nên báo cho công an đến làm việc.
Nạn nhân chết rất thương tâm, phần mặt và đầu bị đánh đến biến dạng", anh Nguyễn Văn Lực, một người thuê cùng dãy trọ nạn nhân, cho hay.
Chủ nhà trọ cho biết chị Vân vừa đến thuê phòng cách đây khoảng 2 tháng. Trong thời gian ở trọ, chị Vân sống chung với 1 người thanh niên khoảng 30 tuổi.
"Hai người họ ở cùng nhau nên tôi tưởng là vợ chồng. Họ thỉnh thoảng có to tiếng cãi nhau nhưng sau đó lại làm lành. Tôi thấy chị Vân hàng ngày đi làm còn thanh niên ở cùng thì hay ở phòng ngủ", chủ nhà trọ chia sẻ.
![]() |
| Nhân chứng chỉ căn phòng đầy máu sau vụ án mạng |
Trước thời điểm xảy ra vụ án, nam thanh niên ở cùng chị Vân đi chơi qua đêm đến khoảng 9h30 sáng hôm sau mới về đến phòng.
Người này lấy 1 chiếc xẻng ở công trình xây dựng gần dãy nhà trọ rồi đi vào phòng đóng cửa lại.
"Ở trong phòng trọ khoảng nửa tiếng thì anh ta đi ra lấy xe, vừa đi vừa nói gì đó không ai nghe rõ. Anh ta lái xe đi 1 lúc lâu thì chúng tôi mới phát hiện ra chị Vân bị đánh chết nằm trong phòng trọ", anh Lực kể.
"Tôi vừa đập nát đầu con rắn rất to"
Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng, cho biết ngay khi nhận tin báo về vụ án, lực lượng PC45 và Công an quận Liên Chiểu đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra.
"Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thúy Vân. Chị Vân có chồng và 2 con nhưng đã li dị. Vụ án được xác định rất nghiêm trọng nên đích thân Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an thành phố có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra", Đại tá Dũng cho hay.
![]() |
| Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ án |
Trong khi vụ án ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) đang tiến hành điều tra thì công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) nhận được điện thoại cầu cứu của ông Nguyễn Văn Thành (trú tổ 86).
Ông Thành đề nghị công an phường Thanh Khê Đông đưa con trai là Nguyễn Hoài Thanh về trụ sở xử lý vì con trai liên tục quậy phá, gây rối và đòi tiền cha mẹ.
Công an phường Thanh Khê Đông ngay lập tức đưa Thanh về trụ sở làm việc. Tại đây, Thanh có biểu hiện ngáo đá. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Thanh dương tính với ma túy tổng hợp.
![]() |
| Đối tượng Thanh khi vừa bị bắt |
"Tại trụ sở Công an phường, Thanh liên tục nói: "Tôi vừa đập nát đầu con rắn rất to".
Áo và chìa khóa xe máy của Thanh dính máu nên chúng tôi truy hỏi nguyên nhân. Thanh lúc này vẫn còn bị ảnh hưởng của ma túy nên chỉ cho biết thuê trọ gần bến xe trung tâm.
Đối tượng này cũng luôn nói lại việc đạp nát đầu con rắn rất to. Chúng tôi nhận được thông báo vụ án giết người trong phòng trọ ở Hòa Minh nên liên hệ với lực lượng PC45 để xác minh.
Kết quả cho thấy chính Thanh đã ra tay sát hại chị Vân khi đang phê ma túy đá", 1 điều tra viên công an phường Thanh Khê Đông cho hay.
Khi được hỏi về công ăn việc làm và quan hệ ngoài xã hội, Thanh khai báo rất mơ hồ. Xâu chuỗi những lời trình bày của đối tượng, CAP xác định, Thanh đang thuê phòng trọ ở cùng bạn gái tại khu vực gần Ngã ba Huế.
Giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn và sáng 29-10, Thanh đã giết người này. Kiểm tra thân thể của Thanh, CAP phát hiện có dính máu trên áo và chìa khóa xe máy nên nghi vấn đối tượng vừa gây tội ác.
Theo Bảo Ngọc (Soha.vn/Trí thức trẻ)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (20:05)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (38 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (1 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)



