-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
16/01/2019 15:36Nghi phạm giết và hãm hiếp bé gái 11 tuổi từng bị chính vợ con mình viết đơn đề nghị công an bắt giam
Những ngày gần đây, người dân cả huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ án giết người hiếp dâm vừa xảy ra trên địa bàn, đáng nói hơn, nghi phạm với nạn nhân còn có quan hệ họ hàng gần gũi.
Vợ nghi phạm đã nhiều lần viết đơn đề nghị công an bắt giam chồng mình
Hai ngồi nhà cạnh nhau, một cái của gia đình nạn nhân, một cái của gia đình nghi phạm, cùng đi chung một ngõ, cùng ảm đạm sau vụ việc. Là họ hàng, nhà lại sát vách, cổng nhà đối tượng Lý Văn Cao (nghi phạm) đi qua sân nhà H. (nạn nhân), giờ xảy ra chuyện như vậy, một hàng rào vô hình như đã dựng lên giữa hai nhà. Mấy ngày nay, vợ con của Cao chỉ biết quanh quẩn trong nhà, buồn rầu và xấu hổ khi Cao gây ra sự việc.
Tiếp chúng tôi, bà M. (80 tuổi) mẹ của Cao đau xót nói: "Nó (ý nói Cao) một tháng thì hơn chục ngày say ngủ hết nhà này sang nhà khác, về nhà cũng chửi hết người này đến người kia, gia đình đến khổ vì nó. Em trai nó không chịu được nên đã đi nơi khác ở, vợ con nó thì cũng cứ phải ở đây chịu nó hành".
Chị L. - vợ của Cao tỏ ra ái ngại khi có khách vào nhà. Chị không muốn nói chuyện, có lẽ chị cũng chẳng còn lời nào để nói khi ai đó nhắc đến chồng mình. Khi chúng tôi hỏi đến cuộc sống thường ngày của gia đình và của Cao, chị L. lắc đầu rồi lẳng lặng đi vào nhà.
Một lát sau, chị cầm ra một xấp giấy tờ: "Cũng chẳng biết nói gì nữa, vạch áo cho người ta xem, cực chẳng đã chú ạ. Ông ấy ở nhà thì đánh vợ đánh con, chửi bới, cái gì cũng chửi, say rượu triền miên, rồi gây gổ hết người này sang người khác.
Hồi năm 2012, ông Cao đã đâm một người trong làng, phải bồi thường 15 triệu, thế nhưng tính cũng không thay đổi. Cực chẳng đã, tôi đã viết đơn lên công an đề nghị đưa chồng đi cải tạo nhưng họ nói tội chưa đến mức phải bắt.
Chúng tôi bị hành đến hết khổ, đi trong nhà có tiếng dép kêu ông ấy cũng chửi, cũng đánh, chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Năm ngoái ông Cao lại đánh tôi thậm tệ, tôi lại một lần nữa viết đơn đề nghị công an phải bắt ông ấy đi, mẹ chồng với con cái tôi cũng đồng tình, thế nhưng công an vẫn nói rằng thương tích của tôi chưa đến nỗi phải khởi tố, chồng tôi vẫn không bị bắt.
Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, cũng chẳng biết làm gì cả, đành ai làm người ấy chịu, chỉ tội liên lụy đến các con, đứa đang đi học đứa đi làm".
Qua mấy câu giãi bày, chị L. lại lẳng lặng ngồi im, trong căn nhà, tâm trạng mọi người như chùng xuống không lối thoát, chẳng ai biết phải nói thêm gì nữa.
Đêm trước khi gây án, nghi phạm cũng chửi bới người trong nhà
Cuộc sống khó khăn, Cao lại chỉ ăn tàn phá hại nên chị L. phải bán xứ đi làm ăn xa, chẳng mấy khi được ở nhà, hôm xảy ra sự việc chị cũng chẳng hề hay biết.
Ở nhà cùng Cao hôm đấy có đứa con gái út đang học cấp ba. Theo con gái Cao kể lại, đêm hôm đó Cao say khướt từ đâu về, rồi chửi bới cả nhà một lúc. Không chịu đựng được, mọi người bịt tai vào phòng đóng cửa, lúc sau không nghe tiếng chửi nữa, cứ nghĩ là Cao cũng đã ngủ.
"Bố đi uống rượu ở đâu về rồi chửi um lên, mọi người vào nhà ngủ để mặc kệ vì lần nào cũng thế. Lúc sau thấy im ắng nhưng không ai ra xem, cũng không biết ông ấy ở nhà hay đi đâu cả", con gái Cao kể.
Anh Lý Văn Nguyện, là trưởng thôn kiêm công an viên phụ trách thôn, cũng có quan hệ họ hàng với cả nạn nhân lẫn nghi phạm, đã xác nhận chuyện Cao từng đâm một người trong làng bị thương phải bồi thường, cũng là đối tượng hay gây gổ trong làng, không ai ưa.
Mấy ngày nay, từ khi xảy ra vụ án, gia đình nạn nhân vẫn thông cảm cho vợ con Cao vì có lẽ ở một góc nào đó họ cũng là bị hại, họ đã chịu đựng Cao quá lâu rồi đến nỗi chính họ cũng muốn Cao bị bắt. Thế nhưng chuyện vợ con Cao ngày ngày phải đi qua cái ngõ chạy ngay sân nhà anh S. (bố nạn nhân) đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều dù chẳng ai ngăn cấm.
Trước đó, đêm ngày 10/1, đối tượng Cao sau khi uống rượu đã lẻn vào nhà anh S. hàng xóm và chui xuống gầm giường, chờ đến lúc con gái 11 tuổi của anh ngủ say thì leo lên bóp cổ đến chết và hãm hiếp. Đối tượng bị bắt một ngày sau khi xảy ra vụ án, hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Bá Cường (Trí Thức Trẻ)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)