Sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi phát hiện thi thể một người đàn ông dưới hồ nước, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm sáng tỏ những tình tiết kinh hoàng phía sau vụ án mạng.

Sáng ngày 6/1, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Liat Enuôl (40 tuổi, trú tại buôn Mblớt, xã Ea Na) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là anh Y.B.N., em rể của nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, Y Liat đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tường thuật lại quá trình gây án bắt nguồn từ một mâu thuẫn bộc phát sau cuộc nhậu.

gieg-nguoi-1.jpg
Y Liat Enuôl tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Theo lời khai của nghi phạm, sự việc bắt đầu vào khoảng 20h ngày 4/1. Khi thấy anh Y.B.N. đi nhậu về, Y Liat tiến đến khuyên nhủ em rể về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, anh Y.B.N. đã lớn tiếng chửi bới và bất ngờ rút dao rựa mang theo chém trúng vào đầu anh rể. Bị tấn công đột ngột, Y Liat bỏ chạy nhưng vẫn bị em rể cầm dao truy đuổi ráo riết. Khi chạy đến khu vực bờ hồ, hai bên xảy ra vật lộn dữ dội khiến cây dao rựa văng ra ngoài. Trong cơn kích động, Y Liat đã bóp cổ nạn nhân, đồng thời nhặt lại chính cây dao đó đè mạnh lưỡi vào vùng cổ em rể nhiều lần khiến anh Y.B.N. tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, thay vì đầu thú, Y Liat lại lạnh lùng tìm cách phi tang thi thể. Đối tượng kéo xác nạn nhân xuống hồ nước, sau đó dùng gốc cây và những viên đá hộc lớn bên bờ hồ đè lên trên nhằm mục đích dìm thi thể xuống đáy sâu để che giấu hành vi. Sau khi hoàn tất việc phi tang và tẩu tán hung khí, Y Liat đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 30 phút sau, vợ nạn nhân tình cờ đi ngang qua bờ hồ, thấy xe máy của chồng nhưng không thấy người nên đã hô hoán tìm kiếm và bàng hoàng phát hiện thi thể dưới hồ.

Tiếp nhận thông tin về vụ án nghiêm trọng, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng xã Ea Na đã xuyên đêm khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy xét gắt gao. Đến 9h sáng ngày 5/1, vòng vây của cảnh sát đã khép chặt, bắt gọn Y Liat khi đối tượng đang lẩn trốn tại một cánh đồng lúa trong buôn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)