-
Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 -
Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ -
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe
Pháp luật
02/10/2019 04:52Nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab nếu không bị bắt có thể sẽ vượt biên trốn
Vụ án nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá - sinh viên năm đầu 1 trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội) bị sát hại thương tâm trong khi chạy thêm xe ôm công nghệ Grab để kiếm thêm thu nhập đang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.
Sau nhiều giờ nỗ lực, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây án là Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) khi chúng lẩn trốn tại huyện Văn Chấn, Yên Bái.
Sau khi 2 đối tượng bị bắt đã gây lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận trước hành vi thú tính của chúng.
Tại cơ quan công an, Trường và Giáp đã cúi đầu khai nhận rành rọt hành vi phạm tội của mình.
Lời khai rành rọt, rõ ràng không tỏ vẻ ăn năn, sợ hãi của 2 nghi phạm càng khiến nhiều người thêm bức xúc.
Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm chia sẻ: Suốt mấy ngày qua, tổ công tác đặc biệt của chuyên án gần như không một ai chợp mắt.
Các mũi trinh sát được cử đi mọi ngả đường để truy lùng, đồng thời có biện pháp đề phòng hai đối tượng vượt biên.
Trước khi Giáp và Trường bị bắt đã có hơn 300 chiến sĩ cảnh sát gồm lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm, Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành truy xét khắp các ngõ ngách thủ đô để truy tìm manh mối, dấu vết của đối tượng.
Thượng tá Hùng nói, nếu không kịp bắt giữ Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp nhanh chóng thì rất có thể chúng sẽ tìm cách vượt biên để trốn sang Trung Quốc.
Bởi bố và người yêu của Giáp đang ở bên kia biên giới và đối tượng này rất thành thạo địa hình.
Theo tìm hiểu của PV, trước đây Giáp từng làm nghề hàn xì và có thời gian dài làm việc ở Lào Cai giáp biên giới với Trung Quốc.
Ngay sau khi được đưa về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, các điều tra viên đã có cuộc thẩm vấn nhanh đối với 2 nghi phạm này.
Trả lời các câu hỏi của điều tra viên, Đinh Văn Giáp khai vào tối 26/9, sau khi chơi điện tử xong ra uống trà đá ở bến xe Mỹ Đình. Tại đây, Giáp và Trường đón xe của S. để về phòng trọ của bạn.
Do hết tiền nên khi đi được nửa đường, Giáp nói với tài xế Grab: "Anh ơi, em hết tiền rồi, mà từ bến xe Mỹ Đình về Cổ Nhuế tận mấy chục nghìn lận, anh cho em nợ được không? Hôm sau em qua trả lại".
Lúc này, tài xế Grab không nói gì. Khi gần đến nơi thì Giáp tiếp tục xin nợ tiền nhưng nam sinh không đồng ý. Sau đó, S. đã có lời qua tiếng lại với Giáp và lấy túi xách của hắn vứt xuống đất.
"Do suy nghĩ bồng bột nên tôi đã rút dao bấm trong túi mang theo để phòng thân ra đâm khoảng 3-4 nhát từ phía sau lưng tài xế...", Giáp khai lí do gây án.
Giáp khai tiếp, sau khi bị đâm, tài xế đã chạy về phía nhà dân kêu cứu. Lúc này, do lo sợ nên hắn lấy xe của anh S. rồi bảo Đinh Văn Trường lên xe. Sau đó, cả 2 bỏ chạy về Yên Bái và không biết S. đã tử vong.
Khi về tới Yên Bái, cả 2 đã đến nhà người quen uống rượu.
"Hai anh em định sang nhà người thân uống rượu rồi sáng mai ra đầu thú. Nhưng do thời điểm đó trời đã tối, lại từ Trạm Tấu về rất mệt và vì sợ quá nên không dám đi đầu thú...", Giáp khai.
Vụ nam sinh chạy Grab bị giết: LS nhận định "tâm lý chung của hung thủ thường đổ lỗi cho bị hại"
Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 (21:13)
- Danh tính tài xế xe tải lao thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội, phát hiện thứ đáng ngờ trên xe (49 phút trước)
- Cứu thành công tài xế ô tô suýt bị nước lũ cuốn trôi, lý do chủ xe cố vượt qua nơi ngập nước (1 giờ trước)
- Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ (1 giờ trước)
- Bánh mì Việt Nam được vinh danh trong top 25 bánh kẹp ngon nhất thế giới (1 giờ trước)
- TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất 180 điểm kinh doanh vàng trong đợt cao điểm chống gian lận thương mại (1 giờ trước)
- Mức xả lũ "kỷ lục Việt Nam chưa từng có" tại Thủy điện Sông Ba Hạ lập (2 giờ trước)
- Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (3 giờ trước)
- Cả gia đình 4 người tử vong tại Istanbul vì nghi nhiễm độc hóa chất tại khách sạn (3 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng, công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương (3 giờ trước)