-
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Pháp luật
09/05/2019 03:39Ngọc 'Miu' phản cung, nói chung sống không bình đẳng với trùm ma túy Văn Kính Dương
Chiều ngày 8/5, phiên xét xử đường dây ma túy do Văn Kính Dương (38 tuổi, quê TP Hà Nội) cầm đầu bước qua giai đoạn cuối của phần xét hỏi.
Sau khi hỏi các bị cáo, Vũ Hoàng Anh Ngọc (còn được gọi là Ngọc "Miu", 25 tuổi) là một trong những người cuối cùng trả lời chất vấn của các luật sư. Trả lời luật sư, Ngọc cho rằng cáo trạng có chỗ quy kết không đúng về nội dung Ngọc sợ bại lộ chuyện buôn bán ma túy nên chuyển chỗ ở từ quận 7 sáng quận 5.
Lý giải cho việc chuyển chỗ ở, Ngọc khai thời điểm đó cô vừa sinh con mà căn hộ ở quận 7 quá chật hẹp nên Dương đề nghị cô chuyển sang căn hộ ở Hùng Vương Plaza (quận 5) có điều kiện tốt hơn.
Căn hộ mới có 3 phòng, 1 dành cho Ngọc, 1 phòng cho em bé sơ sinh và phòng còn lại là nơi ở của Lê Hương Giang. Phòng của Ngọc có chìa khóa riêng, không quản lý chỗ ở của Giang. Người phụ nữ khai rằng cô không biết việc Huyền mang túi đồ (có chứa ma túy) vào nhà do thời điểm đó cùng Giang đi Phúc Quốc.
Ngọc khai khi phát hiện túi đồ đã yêu cầu Huyền mang về nhưng Huyền từ chối nên Ngọc đề nghị thuê khách sạn để gửi túi đồ. "Đến khi bị bắt, bị cáo mới biết chiếc vali của Dương để trong nhà chứa ma túy. Bị cáo không biết trong túi đồ chứa ma túy, nếu biết bị cáo sẽ không giúp Huyền đi cất giấu", Ngọc nói.
Bào chữa cho quyền và lợi ích cho Ngọc "Miu" có 3 luật sư, họ hỏi thêm về những nội dung truy tố thân chủ chưa chính xác. Cụ thể, trang 19 của cáo trạng thể hiện Ngọc có khai: "Bị cáo biết việc Giang cất giấu ma túy trong nhà, Huyền thường xuyên mang ma túy vào cất ở đây".
Luật sư yêu cầu được hỏi bị cáo huyền: "Bị cáo khẳng định lại lời khai bị cáo có đúng vậy không?", Huyền trả lời: "Không". Nữ bị cáo này cũng cho rằng bản thân không biết trong chiếc túi có ma túy.
Trả lời chất vấn của luật sư bào chữa cho Ngọc, Dương cho biết mình thuê căn hộ ở quận 5 và quận 7 cho bị cáo Ngọc nhưng Dương ít về nhà dù sống chung như vợ chồng. Ngọc là người đứng ra ký hợp đồng thuê nhưng bị cáo Dương trả tiền.
Dương nói thêm: "Bị cáo thuê để cho Ngọc ở và nuôi con". Tuy nhiên quá trình 2 người chung sống, Dương chưa từng nói với Ngọc việc buôn bán ma túy. Dương cũng cho biết Ngọc cũng không hỏi và không quan tâm đến chuyện làm ăn của mình.
Việc Lê Hương Giang cất giấu gói ma túy trong căn hộ của Ngọc, Dương khẳng định với luật sư là Ngọc không biết. “Ma túy đóng trong 2 lớp túi màu đen. Nếu nhìn trực quan từ bên ngoài thì Không thể nào nhận diện được”, Dương nói.
"Do bận công việc nên bị cáo ít về" - Dương nói - "Ngọc không bao giờ quan tâm xem bị cáo làm gì. Kinh tế giữa bị cáo và Ngọc đều sử dụng riêng biệt".
Đến phần trả lời của mình đối với cơ quan công tố, Ngọc thể hiện việc không đồng tình với việc bị cáo buộc tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngọc bình thản nói: "Bị cáo mong HĐXX xem xét lại việc truy tố".
Suốt quá trình xét hỏi, Ngọc thường xuyên ôm mặt cúi gục đầu một cách buồn bã, buông xuôi. Thỉnh thoảng, người phụ nữ 25 tuổi lại ngước xuống nhìn về phía Dương và các đồng phạm khác.
Để làm rõ hơn vai trò của Ngọc trong vụ án, luật sư chất vấn về thời gian chung sống với Dương: "Cuộc sống hai người có bình đẳng như những cặp vợ chồng khác, có chia sẻ với nhau hay không?". "Không, bị cáo và Dương không có cùng quan điểm sống, không bình đẳng", Ngọc nhấn mạnh.
"Tôi xin hỏi lại, cuộc sống của bị cáo với bị cáo Dương thế nào mà không bình đẳng?", luật sư của bị cáo Ngọc hỏi lại.
Lúc này, Ngọc ngập ngừng quay xuống nhìn Dương rồi trả lời: "Bị cáo với Dương sống không cùng quan điểm. Bị cáo không bao giờ hỏi đến cuộc sống riêng của Dương và Dương cũng không bao giờ cho bị cáo biết".
Phản cung các lời khai tại cơ quan điều tra, Ngọc cho rằng bản thân đã hoảng loạn nên khai không đúng sự thật. Sau phần trả lời này của Ngọc, HĐXX cũng tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, tạm ngừng phiên tòa.
Được dẫn giải rời khỏi phiên xử, gặp bạn bè người thân, Ngọc "Miu" lại bật khóc nức nở, ùa lại ôm người thân nhưng không được. Văn Kính Dương vẫn tỏ thái độ bình thản, lạnh lùng đưa tay vẫy chào một số người quen.
| Ngọc "Miu" phản cung, không chấp nhận tội danh bị truy tố. |
Theo Quốc Chiến (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Iran mất đi "kiến trúc sư" đối ngoại: Cố vấn Kamal Kharazi thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Huy Thanh Jewelry lên tiếng vụ bị xử phạt, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thuế (1 giờ trước)
- Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây (1 giờ trước)
- Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh (1 giờ trước)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (1 giờ trước)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (1 giờ trước)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (2 giờ trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (2 giờ trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (2 giờ trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (2 giờ trước)