-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
09/07/2015 16:07Ngủ nhờ, 3 "ác quỷ" thay nhau hiếp dâm thiếu nữ thiểu năng trí tuệ
Kinh tế gia đình khó khăn, ông Vy Văn Hạp (SN 1958, trú tại thôn Đon Dài, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) phải đưa cả gia đình lên rẫy dựng lán, trông nom và sinh sống. Làm quần quật cả ngày mà vẫn không kiếm đủ miếng ăn và chăm sóc cho cô con gái bị thiểu năng trí tuệ tên V.T.N (SN 1986), ông Hạp không ít lần chán nản.
Nhìn đứa con gái ngày càng lớn về thể xác nhưng không phát triển trí tuệ, ông Hạp lao vào rượu chè thâu đêm suốt sáng. Sau đó, được vợ khuyên răn, ông bỏ rượu chè, tập trung làm ăn, kiếm tiền nuôi con. Ngoài những lúc lên rẫy chốc lát, ông quanh quẩn trôm nom, chăm sóc con gái ở lán.
![]() |
| Khu vực lán ông Lạp cùng con gái ở (Ảnh minh họa). |
Lập sẵn âm mưu, cả ba tên cùng vào lán ông Hạp, rủ ông Hạp đi đánh ong và hứa hẹn sau khi đánh ong về sẽ cùng ăn uống với nhau. Tin lời, ông Hạp vui vẻ đi theo.
Trên đường đi đánh ong, chúng tìm mọi cách tạo lòng tin, khẳng định mình là người tốt, luôn muốn giúp gia đình ông Hạp. Không dừng lại, cả ba “ác quỷ” còn vẽ lên viễn cảnh lung linh về tương lai của ông và gia đình. Như bị thôi miên, ông gần như tin tưởng hoàn toàn vào những trai bản “tốt bụng” này.
Chiều muộn, khi đánh ong xong, chúng ép ông Hạp uống rượu say sưa, rồi cả ba xin ngủ lại. Đến khuya, thấy ông Hạp đã ngủ say, Thìn vén màn chui sang giao cấu với V.T N, đang nằm ngẩn ngơ trên giường. “Hành sự” xong, Thìn bật tín hiệu để Ngư tiếp tục chui vào quan hệ, sau đó trở về vị trí cũ và đến lượt Quân.
Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, cả 3 quay lại giường ôm nhau ngủ như không hề có chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, Ngư và Quân về trước, còn Thìn vẫn ở lại ngủ đến trưa, ăn cơm với cả hai bố con ông Hạp rồi đi thả trâu.
Vợ chồng già bắt sống yêu râu xanh
Sáng hôm sau, vợ ông Hạp lên rẫy thăm hai bố con. Thấy khuôn mặt của đứa con gái thiểu năng có điều gì đó khác thường, bà gặng hỏi thì được cô con vô thức kể lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra tối qua.
Tin như sét đánh ngang tai, vợ chồng ông Hạp lặng người. Bởi ông bà hiểu, nếu nói ra không có bằng chứng, ba “con quỷ” kia sẽ cãi bay sự việc.
Nuốt những giọt nước mắt căm phẫn vào trong, vợ chồng ông Hạp tương kế tựu kế, chờ đợi các đối tượng quay lại thực hiện hành vi với con gái mình để bắt quả tang. Gần một tuần sau, ngựa quen đường cũ, “con quỷ” Hoàng Văn Thìn (SN 1991) thả trâu vào khu vực gần lán nhà ông Hạp và đến tối lại xin vào ngủ nhờ.
Đoán trước ý định của Thìn, ông Hạp cứ vờ như không biết. Ông uống nhiều rượu để Thìn tưởng ông say, sẽ yên tâm “quan hệ” với con gái mình. Hắn không ngờ, mọi động thái của hắn đều nằm trong tầm ngắm của ông bà Hạp.
Để tránh bị phát hiện, ông Hạp vẫn tỏ ra thân thiện, lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới biển của Thìn. Dù đôi lần, sự phẫn uất đã lên đến đỉnh điểm khiến ông muốn vác dao chém hắn vài nhát cho bõ ức. Nhưng khi nghĩ đến đứa con ngây dại của mình, ông lại kìm nén và cố gắng vượt qua.
Canh rượu đã đến hồi tàn, lấy cớ mệt và say, ông xin đi ngủ trước. 20 phút qua đi, tưởng ông Hạp đã chìm vào giấc ngủ, Thìn mò vào giường của V.T.N. và thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc đang giao cấu với cô gái thiểu năng trí tuệ say sưa, một bàn tay chắc nịch túm ngang lưng Thìn quật ngã xuống đất. Không kịp trở tay, Thìn bị ông Hạp trói chặt, báo và giao cho Công an.
Khi tóm được tên Thìn, ông Hạp đồng thời làm đơn tố cáo cả 3 đối tượng là Thìn, Ngư, Quân. 3 đối tượng này sau đó đã bị lực lượng công an tóm gọn.
Ngày 10/11/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hiếp dâm người có thiểu năng trí tuệ'' đối với các bị can Lê Văn Ngư, Hoàng Văn Thìn và Hoàng Văn Quân.
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (35 phút trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (40 phút trước)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (53 phút trước)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (1 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (1 giờ trước)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (1 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (2 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (2 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
