-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
12/12/2017 18:40Người cha đoạt mạng bé 5 tuổi nhiều lần dọa ôm con tự tử
Sáng 12/12, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự để lấy lời khai của Võ Kim Minh (39 tuổi, ở phường Phù Đổng, TP Pleiku) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bé Ngọc (5 tuổi, đã đổi tên), con của Minh.
Là người chứng kiến vụ việc, anh Bùi Văn Hùng (25 tuổi, trú tại TP.HCM) kể, khoảng 20h30 anh ngồi nhậu trong quá Tứ Nương Quán trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Pleiku, Gia Lai) có nghe tiếng người dân hô hoán nên chạy ra xem. Lúc đó, Minh đang cầm dao đâm đứa trẻ.
Anh Hùng nhảy vào can ngăn liền bị Minh cầm kéo đâm ngược lại. Sau khi tránh được nhát kéo, anh Hùng cùng mọi người đã khống chế được Minh giao cho công an điều tra.

Phục vụ bàn ở quán đối diện, Nam cho biết khi anh đang làm việc thấy Minh ôm bé trai rồi ngồi thụp xuống. Sau tiếng hô hoán, mọi người chạy lại đã thấy cháu bé nằm trên vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Vụ việc xảy ra, Minh cầm kéo định tự tử nhưng bất thành vì mọi người ngăn kịp.
"Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh vụ án đêm qua. Không hiểu sao ông Minh có thể ra tay tàn độc với con trai mình như vậy. Hổ dữ còn không ăn thịt con mà...", anh Nam thở dài.
Một đồng nghiệp của nghi phạm đang công tác tại Công ty Điện lực Gia Lai nhận xét Minh là người hiền lành, được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Người đàn ông này rất yêu thương bé Ngọc, hai cha con họ thường xuyên đi du lịch với nhau.
Cũng theo người này, khoảng 1 năm trở lại đây, Minh bị chấn thương sọ não sau vụ tai nạn giao thông. Một vài tháng trước, giữa Minh và người vợ 39 tuổi xảy ra mâu thuẫn rồi ly dị. Sau khi không còn sống chung, Minh đã nhiều lần dọa sẽ ôm con tự tử để níu kéo vợ quay lại.
Đêm 11/12, khi người vợ cũ đang tổ chức sinh nhật cho con gái lớn thì Minh xuất hiện và giết bé Ngọc. "Tôi không thể ngờ vì anh Minh lành như cục đất mà lại có hành động điên rồ như vậy. Cháu bé có tội tình gì kia chứ. Trước đây chúng tôi nghe nói anh Minh có tư tưởng muốn chết nhưng chỉ nghĩ là anh ấy dọa để níu kéo vợ quay về", người đồng nghiệp của nghi phạm chia sẻ.
Như Zing.vn đã đưa tin, khoảng 21h ngày 11/12, Minh từ trong quán Tứ Nương Quán (đường Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku) bất ngờ bế Ngọc ra lề đường. Tại đây, người đàn ông dùng dao và kéo đâm vào bé Ngọc.
Tại hiện trường, công an thu được một chiếc kéo lớn dài khoảng 20 cm, một lưỡi dao đã bị gãy cán dài khoảng 20 cm.
Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án.

Theo Vũ Di (Tri Thức Trực Tuyến)








- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (15:51)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (15:39)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)




