-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Pháp luật
24/11/2016 08:15Người chết, kẻ ngồi tù sau mối tình đồng tính ở tiệm uốn tóc
Theo cáo trạng, năm 2009, Liên vào làm việc cho một tiệm uốn tóc trên đường Tuệ Tĩnh (quận 11). Trong thời gian làm việc, cô ta nảy sinh tình cảm đồng tính với chị Nguyễn Thị Phượng, là thợ chính của tiệm.
Giữa năm 2012, gia đình chị Phượng phát hiện nên ngăn cấm mối quan hệ giữa 2 người, chủ tiệm uốn tóc cũng cho Liên nghỉ việc. Tuy nhiên, Liên và Phượng vẫn thường xuyên vào khách sạn “tâm sự” với nhau.
Tối 20/8/2013, Liên và Phượng tiếp tục gặp nhau tại khách sạn. Đến chiều hôm sau, không thấy khách trả phòng, nhân viên khách sạn lên kiểm tra và phát hiện chị Phượng đã tử vong, trên người có nhiều vết máu, còn Liên đã biến mất.
Xác định Liên là nghi can gây ra cái chết cho chị Phượng, Công an TP.HCM phát lệnh truy nã và bắt cô ta vào ngày 31/12/2014. Khi bị bắt, Liên khai nhận tên là Kimora, quốc tịch Hàn Quốc và cho rằng mình bị bắt oan.
![]() |
Liên tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Thăng Long. |
Để làm rõ lý lịch bị can, cơ quan điều tra đã cho Liên gặp và đối chất với cha, anh ruột nhưng bị cáo vẫn không nhận mối quan hệ với người thân. Tuy nhiên, kết quả giám định ADN và vân tay để lại hiện trường thể hiện người phụ nữ này là Lê Thị Liên, hung thủ gây ra cái chết cho chị Phượng.
Trước vành móng ngựa, Liên vẫn khai báo quanh co, khăng khăng mình tên là Kimora, quốc tịch Hàn Quốc, sinh ra tại Đà Lạt. Nữ bị cáo nói rằng mình không có cha mẹ, không biết ai tên là Lê Thị Liên cũng như vụ án như trong cáo trạng.
Khi gặp nhau trong trại giam, cha và anh trai khóc lóc van xin Liên nhận họ nhưng đáp lại là câu nói lạnh lùng từ bị cáo: “Họ bị điên đấy, tôi có biết ai đâu mà nhận”.
Tuy nhiên, ở phiên sơ thẩm hôm nay, VKS trưng ra nhiều bằng chứng như lời khai nhân chứng, bản đối chất của người thân bị cáo, kết quả giám định ADN đều chứng minh bị cáo là Lê Thị Liên.
Trong phần luận tội, VKS đã đề nghị mức án chung thân với Liên. Tuy nhiên, HĐXX đã xem xét nhiều yếu tố, trong đó có cả việc bị cáo bị hạn chế do bệnh tâm thần nên tuyên 20 năm tù.
Trước đó, ngày 14/4, trong phiên xử sơ thẩm, Liên nhiều lần tái phủ nhận nhân thân và hành vi phạm tội buộc HĐXX phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo Thăng Long (Zing.vn)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




