Pháp luật
07/01/2020 15:04Người chị họ bị nữ 'tiểu tam' đầu độc hụt bằng trà sữa giờ ra sao?
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng 31/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi chị N.T.H (29 tuổi), trú tại phường Bồ Xuyên (TP. Thái Bình), là điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi tỉnh để làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường ở nơi làm việc ngày 3/12 sau khi chị uống cốc trà sữa do Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi), trú tại thôn 4, xã Vũ Quý (huyện Kiến Xương) nhờ người gửi cho chị họ Đ.T.H.Y.
Chị Y. không uống trà sữa và cũng không có mặt tại cơ quan khi đối tượng nhờ người chuyển túi quà đến. Còn chị H. là nạn nhân không may mắn trong âm mưu hãm hại người chị họ của Trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra và chứng cứ thu thập, ngày 3/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.
Trao đổi với PV, chị Y. thông tin, do mẹ Trang là em gái ruột của bố chị, ở gần nhà nhau nên từ nhỏ 2 chị em thân thiết. Sau này chị Y. có gia đình riêng thì Trang vẫn thường xuyên qua lại và tụ tập ăn uống, đi chơi cùng. Tuy nhiên, chỉ đến khi nhìn thấy những bức ảnh chụp chung tình cảm giữa chồng và người em họ đăng trên mạng xã hội thì chị mới vỡ lẽ.

"Khi biết tin về vụ việc, tôi bị sốc nên đã xin nghỉ làm mấy ngày để tĩnh tâm. Hiện tôi đã đi làm bình thường và mọi việc đã có cơ quan pháp luật xử lý. Tôi không muốn nói gì thêm về chuyện này nữa. Mong mọi người để mẹ con tôi được bình yên, tĩnh tâm trong thời điểm này", chị Y. cho biết.
Theo người dân địa phương, anh P.V.Q (chồng chị Y., cùng huyện Kiến Xương), hiện làm lái xe dịch vụ ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Cách đây hơn 1 năm, anh Q. chung vốn với Trang mở phòng tập gym ở xã Vũ Ninh (cùng huyện Kiến Xương). Chính từ việc làm chung này có thể là nguyên nhân khiến Trang và anh rể nảy sinh mối tính vụng trộm.
Trước đó Trang khai rằng, từ tháng 1/2019 đến khoảng tháng 10 cùng năm, đối tượng nảy sinh tình cảm yêu đương với anh rể. Sau đó, anh Q. muốn dừng mối quan hệ này khiến Trang buồn chán và lên mạng internet tìm mua chất Xyanua để tự tử.

Tuy nhiên, do ghen với chị họ nên Trang nảy sinh ý định giết chị Y. Biết chị Y. hay uống trà sữa, ngày 2/12/2019, đối tượng mua trà sữa về nhà và bơm chất Xyanua vào 4/6 cốc, rồi nhờ người chuyển đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. cảm ơn.
Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện nên túi đựng trà sữa trên được gửi cho một nữ điều dưỡng viên khác nhờ chuyển cho chị Y. Khoảng 10h trưa hôm sau, chị H. (cùng cơ quan chị Y) uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến và tử vong sau đó.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
Bài đọc nhiều




