-
Chưa tròn 49 ngày mẹ chồng mất, chồng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân -
Hơn 6.300 trường hợp bị phạt nguội sau 1 tháng vận hành camera AI tại Hà Nội -
Thông qua danh sách 122 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI -
Độc hành giữa "địa ngục" lừa đảo: Cuộc giải cứu con trai 19 tuổi đầy nước mắt của người mẹ đơn thân -
Khung cảnh khác lạ của công ty Đồ hộp Hạ Long sau tuyên bố dừng sản xuất, tổng giám đốc bị bắt -
Cư dân toà chung cư ở Hà Nội hoang mang tột độ khi xuất hiện ký hiệu mực đỏ phủ kín toàn bộ tường -
Kinh hoàng vụ cháy nhà sau tiệc tân gia, nghi vấn gia chủ tự châm lửa rồi uống thuốc sâu tự tử -
Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm -
Vàng, bạc đồng loạt lập đỉnh lịch sử
Pháp luật
31/08/2018 22:19Người chồng đâm chết kẻ vỗ mông vợ mình sẽ đối diện hình phạt nào?
Gọi điện cho mẹ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán ăn đêm trên địa bàn tổ 27 phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).
Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1990, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang).
Nghi phạm Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú tại thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường, TP Tuyên Quang) cũng đã ra cơ quan công an đầu thú sau khi được vợ và người thân vận động, thuyết phục.
Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận, khi thấy H. trong lúc mời rượu có vỗ vào mông vợ mình là chị N. Thậm chí, trước khi quay lại chỗ ngồi, H. còn dùng tay túm qua lớp áo bò kéo vào dây áo con của chị N.
Bực tức trước hành vi của H. nên Tuấn Anh đã sang bàn bên cạnh gọi H. ra ngoài để nói chuyện. Tại đây, Tuấn Anh nói với H: “Tại sao mày lại như thế, mày muốn gì?” rồi liền bị H. đấm một phát vào miệng. Ngay sau đó, Tuấn Anh dùng tay đấm vào vùng ngực rồi đạp ngã anh H. xuống mép đường nhựa.
Lúc này, bạn của anh H. chạy ra can ngăn, nhưng Tuấn Anh đã chạy vào trong quán rút một chiếc kéo đâm 3 nhát vào người anh H. Sau đó, anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Còn Tuấn Anh sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau khi gây ra sự việc, Tuấn Anh đã gọi điện về cho mẹ mình là bà Nguyễn Thị L. nói: “Mẹ ơi con gây án rồi, con lấy kéo đâm chết người ta, mẹ lên bệnh viện xem người ta sống hay chết”.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, đối tượng Tuấn Anh có 1 tiền án về tội có ý gây thương tích. Sau khi ra tù, bị Công an TP Tuyên Quang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau.
Xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bị hại có lỗi
Bàn về tính pháp lý của vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, xét hành vi phạm tội của Tuấn Anh thấy, chỉ vì nạn nhân H. đã có ứng xử không đúng mực với vợ mình nên đã bực tức sử dụng hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể gây tử vong.
Hành vi phạm tội của T.A đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Ai vi phạm điều luật này thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Tuy nhiên, theo luật sư Thơm, khi xét xử, cũng cần thiết phải xem xét giảm nhẹ hình phạt cho đối tượng do phía người bị hại có lỗi khi ứng xử không đúng mực, và một phần do có men rượu, là nguyên nhân phát sinh vụ án.
Mặt khác, sau khi phạm tội, đối tượng đã ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội, đây là những tình tiết giảm nhẹ cho Tuấn Anh.
“Đây cũng là bài học cảnh tỉnh việc sử dụng rượu bia mất đi sự kiểm soát hành vi. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ nhặt khi có sẵn men rượu trong người thì sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường” vị luật sư nêu quan điểm.
Cũng theo luật sư này, hành vi "vỗ mông, kéo áo ngực" của nạn nhân chủ yếu mang phạm trù đạo đức xã hội. Nếu có căn cứ xử lý thì hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng về hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác".
Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)
- Chưa tròn 49 ngày mẹ chồng mất, chồng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân (14:38)
- Vết loét nhỏ ở lưỡi suýt cướp mạng người đàn ông 58 tuổi (14:36)
- Cần Thơ: Va chạm hi hữu, người đi xe máy bị hất văng thẳng vào thùng xe tải (14:31)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá gần 7 triệu có camera 200MP xịn như Galaxy S25 Ultra cao cấp (14:25)
- Hơn 6.300 trường hợp bị phạt nguội sau 1 tháng vận hành camera AI tại Hà Nội (14:20)
- Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều, bước vào cuộc sống mới nơi đất khách (14:20)
- Phục hồi điều tra trách nhiệm Công an địa phương trong vụ nữ sinh bị cán chết tại Vĩnh Long (14:20)
- Thông qua danh sách 122 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI (14:07)
- Độc hành giữa "địa ngục" lừa đảo: Cuộc giải cứu con trai 19 tuổi đầy nước mắt của người mẹ đơn thân (14:05)
- "Bác sĩ Đông y nhí" gây sốt học đường: Nam sinh lớp 9 sở hữu khả năng bắt mạch như thầy thuốc lão luyện (14:02)