Pháp luật

Người chồng ném vợ xuống giếng phi tang lĩnh 18 năm tù

Tưởng vợ tử vong sau màn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của mình, Văn thả nạn nhân xuống giếng. Sau hành vi đó, hung thủ phải trả giá bằng bản án 18 năm tù.

Tưởng vợ tử vong sau màn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của mình, Văn thả nạn nhân xuống giếng. Sau hành vi đó, hung thủ phải trả giá bằng bản án 18 năm tù.

Được cán bộ dẫn giải tới vành móng ngựa, bị cáo 56 tuổi liên tục quay lại phía sau kiếm tìm người thân.

Theo cáo buộc, vợ chồng Văn sống với nhau khá hạnh phúc, có 3 người con. Trong cuộc sống, người đàn ông này hay uống rượu nên vợ chồng họ thi thoảng lời qua tiếng lại.

Sáng một ngày cuối tháng 12/2016, vợ chồng người đàn ông 56 tuổi xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Tức giận, Văn lao tới tát vào mặt, đấm vào ngực vợ.

Bị đánh, chị Khuê buông tiếng chửi lại nên bị chồng túm tay lôi về phía trước rồi bất ngờ thả ra. Bị ngã ngửa, đập đầu xuống nền sân giếng, nạn nhân ngất xỉu.

Kiểm tra biết vợ còn sống, người đàn ông này bỏ vào nhà uống nước. Sau một thời gian không thấy chị Khuê vào, ông Văn ra sân giếng kiểm tra thì vợ không có phản ứng.

Nguoi chong nem vo xuong gieng phi tang linh 18 nam tu hinh anh 1

Bị cáo tại tòa. Ảnh: N.T.

Tưởng vợ đã chết, Văn sợ hãi, nảy sinh ý định thả người phụ nữ xuống giếng để phi tang. Sau sự việc, Văn vẫn cùng người thân tổ chức đi tìm chị Khuê.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Lý giải về hành vi ném vợ xuống giếng, Văn khẳng định nghĩ vợ đã chết nên mới làm vậy.

Cơ quan chức năng xác chị Khuê tử vong là do ngạt nước. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Nguyễn Tiến Văn 18 năm tù về tội Giết người.

Theo Vân Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)