-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
Pháp luật
29/06/2021 13:48Người đàn bà mạo danh lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lừa 'chạy' việc làm

Ngày 29-6, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Việt Hà (SN 1975, ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức mạo danh Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội "chạy" việc làm.
Cụ thể, cáo trạng truy tố bị cáo này thể hiện, Phan Việt Hà là lao động tự do nhưng luôn miệng giới thiệu với mọi người rằng bản thân là Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, có chồng đang công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc Phòng, có nhiều mối quan hệ có thể “chạy việc” vào cơ quan nhà nước.
Khoảng tháng 2-2019, Hà đến Trường Cao đẳng Quân y 1, thuộc Học viện Quân Y (Bộ Quốc phòng) để làm thủ tục tuyển sinh cho con gái thì gặp anh Trịnh - cán bộ nhà trường. Thấy Hà nói là Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội nên anh Trịnh đã nhờ xin việc cho cháu gái vào làm việc tại Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
Hà đồng ý giúp với chi phí 150 triệu đồng. Ngày 7-3-2019, hai bên gặp nhau, người nhà anh Trịnh đưa cho Hà bộ hồ sơ xin việc. Hà cam kết trong tháng 12-2019 sẽ có quyết định đi làm. Hà cũng đã nhận số tiền 150 triệu đồng và 15 triệu đồng để đi “quan hệ” và quà cáo.
Ngày 10-3-2019, Hà thông báo cho anh Trịnh để có chỉ tiêu chắc chắn của Bộ Nội vụ thì phải chuyển thêm 50 triệu đồng. Hơn 1 tháng sau, bị cáo tiếp tục vòi thêm 30 triệu đồng nữa với lý do “sẽ được đi làm trước 3 tháng cho quen việc”.
Nhận tổng số tiền 230 triệu đồng nhưng Hà không thực hiện như cam kết. Biết bị lừa, anh Trịnh đã trình báo vụ việc đến công an, đồng thời giao nộp 7 file ghi âm giao dịch với Hà.
Trước đó vào tháng 4-2019, chị Đoàn Thị Lan là người quen của anh Trịnh có nguyện vọng làm việc gần nhà. Chị Lan nhờ Hà xin việc làm văn thư tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Hà đồng ý với chi phí 50 triệu đồng. Sau đó, chị Lan đổi ý muốn làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai và chấp nhận đưa thêm 20 triệu đồng nhưng không xin được việc.
Cùng thời gian trên, Hà còn chiếm đoạt của ông Bùi Hồng Cường (người quen của anh Trịnh) số tiền 200 triệu đồng để xin học tại trường Sỹ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng). Sau đó, anh Trịnh đã tự bỏ tiền túi để trả cho chị Lan và ông Cường.
Cơ quan công an xác minh tại các đơn vị trên đều xác định Hà không phải là cán bộ có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng. Tổng số tiền Hà đã chiếm đoạt của 3 bị hại là 500 triệu đồng.
Đến ngày 16-12-2019, Phan Việt Hà đã giao nộp số tiền 515 triệu đồng. Cơ quan công an đã trao trả lại cho anh Trịnh. Anh Trịnh sau đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Theo Minh Long (An Ninh Thủ Đô)








- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (11:44)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (11:27)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (11:21)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (11:19)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (54 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (57 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (1 giờ trước)




