Pháp luật

Người đàn ông 72 tuổi giết vợ rồi xin lĩnh 2 năm tù

Người chồng Đài Loan tìm đến quê nhà, đổ nước sôi, kề dao vào cổ và đâm chị Hạnh 9 nhát dẫn đến tử vong. Khi ra tòa, bị cáo 72 tuổi xin được ở tù... 2 năm.

Người chồng Đài Loan tìm đến quê nhà, đổ nước sôi, kề dao vào cổ và đâm chị Hạnh 9 nhát dẫn đến tử vong. Khi ra tòa, bị cáo 72 tuổi xin được ở tù... 2 năm.

Cuối tháng 10 vừa qua, Tòa sơ thẩm TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử Lý Á Đức (72 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) về tội giết người. Nạn nhân là chị Hạnh (48 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) - vợ của ông Đức.

Trước khi đưa vụ án ra xét xử, Đức không đồng ý phiên dịch là người Việt Nam nên HĐXX gửi công văn đến Văn phòng KT-VH Đài Bắc tại TP HCM đề nghị cử người.

Theo nội dung vụ án, tháng 3/2013, một người bạn của chị Hạnh trên chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam nên quen với Đức. Người này giới thiệu ông ta cho chị Hạnh.

Chồng người phụ nữ mất gần 10 năm, còn Đức giới thiệu là không có vợ. Dù cách biệt về tuổi tác (Đức lớn hơn chị Hạnh 24 tuổi) nhưng cả 2 vẫn đi đăng ký kết hôn.
 

Lý Á Đức hầu tòa vì tội giết vợ Việt. Ảnh: Minh Anh


Tháng 8/2013, chị này sang Đài Loan cùng chồng. Được khoảng 6 tháng, Hạnh về nước vì hết thời gian lưu trú. Chị nói với người thân "khoảng thời gian chung sống, Đức đối xử rất tệ bạc nên không muốn sang Đài Loan nữa".

Sau đó Đức nhiều lần liên lạc với vợ nhưng không được, nên nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến nhà cha chị Hạnh ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang).

Năn nỉ vợ quay về chung sống không được, ông ta lấy nước sôi đổ lên đầu và kề dao vào cổ nạn nhân dọa giết. Người nhà báo công an đến đưa người đàn ông ngoại quốc về trụ sở làm việc.

Chị Hạnh có đơn bãi nại cho chồng nên Công an huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đức số tiền 2,5 triệu đồng.

Người đàn ông này quay về Đài Loan. Đến tháng 5/2015, Đức nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến nhà chị Hạnh đang sống ở Cần Thơ rồi đâm chết nạn nhân.

Tại phiên tòa, trong phần thẩm vấn, bị cáo khai nhận trưa 3/5, ông ta thuê xe ôm đến nhà chị Hạnh. Khi gặp mặt, Đức năn nỉ vợ trở về Đài Loan.

Khi vợ từ chối thì ông ta đòi tiền, vàng đã bỏ ra tổ chức lễ cưới rồi cầm dao đâm liên tiếp 9 nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Về khoản bồi thường thiệt hại, Đức không đồng ý vì cho rằng hết tiền và đang bị bệnh. Hung thủ xin HĐXX tuyên phạt 2 năm tù để sớm trở về Đài Loan trị bệnh.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đức chung thân về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Ông La Vỹ Cương (70 tuổi, cha chị Hạnh) kể, khi về nước con ông không muốn làm thủ tục sang Đài Loan chung sống với Đức nữa. Hỏi lý do thì chị Hạnh trả lời: "Đức là người keo kiệt, rất khó tính. Sống ở Đài Loan, hàng ngày chị phải phụ chồng bán trái cây và luôn bị đánh đập, hành hạ, không được cho ăn uống đầy đủ".

Trước khi người chồng ở Việt Nam mất, chị Hạnh đã ăn chay trường. Khi sang Đài Loan, Đức chỉ cho tiền chị mua 6 miếng tàu hủ và bắp cải để ăn trong một tuần.

Cũng theo ông Cương, khi qua Đài Loan, Hạnh phát hiện Đức có tới 8 người vợ.
 
>> Chú rể Đài 72 tuổi thừa nhận giết vợ nhưng "do nông nổi"
>> Mất tất cả sau cuộc hôn nhân với chồng ngoại
>> Cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại
 
Theo Minh Anh (Zing.vn)