Bị cảnh sát cơ động kiểm tra ở trung tâm Sài Gòn, Phương rối rít móc tiền hối lộ, xin được "cho qua" vì bị phát hiện nhiều túi ma tuý trong cốp xe.
Bị cảnh sát cơ động kiểm tra ở trung tâm Sài Gòn, Phương rối rít móc tiền hối lộ, xin được "cho qua" vì bị phát hiện nhiều túi ma tuý trong cốp xe.
Ngày 14/4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP HCM bàn giao Nguyễn Việt Phương (39 tuổi, ngụ Hải Phòng) cho Công an quận 1 điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Đưa hối lộ.
 

Nghi can Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

 
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Tiểu Đoàn 3 - Cảnh sát cơ động - do đại úy Nguyễn Tấn Linh làm tổ trưởng tuần tra khu vực trung tâm TP HCM. Tại Công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) tổ công tác phát hiện Phương đi xe máy lượn nhiều vòng, có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến giao lộ Lê Lai – Nguyễn Trãi, Phương tỏ ra bối rối khi bị dừng xe để kiểm tra hành chính. Trong cốp xe của Phương, cảnh sát tìm thấy 13 gói nylon chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Bị lập biên bản, Phương rối rít, móc hết tiền trong túi (1,5 triệu đồng) dúi vào tay cảnh sát xin "bỏ qua". Tổ công tác yêu cầu anh ta chấm dứt hành vi, song Phương cố nài nỉ nên bị lập biên bản thêm lỗi Đưa hối lộ.
 

Tang vật và tiền đưa hối lộ. Ảnh: C.A


Tại cơ quan điều tra, người đàn ông xăm trổ đầy mình thừa nhận đang mang ma túy bán cho các con nghiện.
 
Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)