Pháp luật
22/07/2016 11:35Người đàn ông đập sữa giữa đường ở Nghệ An bị công an bắt
![]() |
Chị Cao Thị Hoài Nhung vợ anh Cường kể lại sự việc. |
Về phía gia đình và chị Nhung không biết lý do tại sao công an lại tới bắt chồng mình, khám xét phòng trọ và mang đi 3 hộp sữa nói trên.
Chị Nhung kể lại: "Sáng nay, nhà em đang ngủ trong phòng thì có một người mặc đồ công nhân tới gõ cửa nói sửa điều hòa. Chúng em thấy lạ vì không gọi ai tới sửa nên không mở cửa. Sau đó, người này tiếp tục gõ cửa gây ồn ào nên anh Cường có xuống mở cửa thì bị một số người mặc thường phục và cả công an cùng vào phòng khống chế anh Cường. Sau khi khám xét phòng và lấy đi 3 hộp sữa thì công an mới đọc lệnh bắt anh Cường với lý do phá hoại tài sản".
Cũng theo chị Nhung, “Số sữa anh Cường đập đã được anh Cường mua trả tiền dưới sự chứng kiến của công an, khi mua rồi thì chúng tôi còn quyền sử dụng nó chứ sao lại nói là phá hoại tài sản được”.
Trước đó gia đình anh Cường, chị Nhung đã mua 2 hộp sữa nhãn hiệu Glico tại siêu thị Tú Bắc với giá 535.000 đồng/hộp cho con trai sử dụng. Thấy sử dụng tốt nên cuối tháng 5.2016, gia đình đã đến mua tiếp hộp sữa thứ 3. Khi sử dụng gần được một nửa hộp sữa thì cháu liên tục bị tiêu chảy, nôn ói sau đó đưa đi viện. Bức xúc anh Cường và gia đình đã đến nói chuyện với siêu thị Tú Bắc.
Tại cuộc gặp giữa các bên, gia đình đã yêu cầu trưng cầu giám định hộp sữa có các vật thể lạ tại Nghệ An hoặc một đơn vị khác ở Hà Nội, đồng thời yêu cầu Cty phải cam kết sức khỏe sau này của con anh sẽ không bị ảnh hưởng về lâu dài. Tuy nhiên, theo lời chị Nhung, sau buổi sáng gặp gỡ, họ hẹn 2h chiều sẽ tới gặp và làm việc tiếp, nhưng đến hơn 3h chiều, không thấy ai liên lạc nên anh Cường đã điện cho người của Công ty phân phối sữa thì họ nói rằng đang trên đường về Hà Nội.
Quá bức xúc vì phía siêu thị và Cty phân phối không thực hiện như lời hứa, hai vợ chồng anh Cường đã đến siêu thị Tú Bắc to tiếng với nhân viên trong cửa hàng và lấy 5 hộp sữa Glico ném ra ngoài đường.
Video: Chị Nhung kể lại sự việc chồng mình bị công an bắt |
Chị Nhung khẳng định: “Lúc ở cửa hàng, anh Cường có nói với người mua sữa rằng, đây là sữa rởm và khuyên mọi người không nên mua. Tiếp đó, để chứng minh cho mọi người thấy đây là sữa rởm, anh Cường mua 5 hộp sữa và cầm ra ngoài ném. Lúc đó, do mọi người đang to tiếng, Công an phường Lê Mao tới nên em chưa kịp trả tiền. Sau khi lên trụ sở Công an phường làm việc, em đã trả cho chủ siêu thị Tú Bắc số tiền 2,7 triệu đồng cho 5 hộp sữa anh Cường đã đập trước sự chứng kiến của công an phường Lê Mao”.
Cũng theo chị Nhung, từ khi xảy ra sự việc, gia đình chưa nhận tiền bồi thường hay bất cứ khoản tiền nào khác của siêu thị, cũng như Cty phân phối sữa.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin…
Theo Nguyễn Quyết (Lao Động)
Tin cùng chuyên mục








-
Kiểm định khí thải xe máy: Không làm cuốn chiếu, sẽ triển khai đồng loạt (03/07)
-
Trước ngày tuyên án, Nguyễn Văn Hậu nộp thêm 768 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án Phúc Sơn (03/07)
-
Vợ bỗng dưng mất tích, 1 tháng sau chồng 'chết lặng' khi vợ được tìm thấy trong tình trạng không ngờ (03/07)
-
Tạm giữ hình sự đối tượng tông thiếu tá CSGT hy sinh (03/07)
-
Muốn giữ được TIỀN, đừng dễ dãi với 3 thứ này, dù chỉ một lần (03/07)
-
Tổng tài “trùng sinh” là gì mà netizen bình luận liên tục dưới clip của giám đốc 13 tuổi đang gây sốt? (03/07)
-
Vợ nhắn tin với sếp lúc nửa đêm, chồng chỉ hỏi một câu liền nhận câu trả lời điếng người! (03/07)
-
iPhone 17 Pro Max sẽ có điểm khác biệt đáng giá nhất dòng iPhone 17 (03/07)
-
Google Maps không chỉ giúp “quay về quá khứ” mà còn tìm ra ông trùm mafia, thi thể nạn nhân và hơn thế nữa: Những kỳ án rùng mình nhất được phát hiện (03/07)
-
Sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về thuế quan, doanh nghiệp Việt nói gì? (03/07)
Bài đọc nhiều




