-
Mưa lớn trong đêm khiến nhiều nhà dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bị ngập sâu -
"Thần đèn" sắp hoàn tất di dời căn nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng -
Đặc nhiệm Zero: Từ người hùng chống khủng bố đến kẻ sát nhân giữa lòng nước Mỹ -
Học sinh lớp 6 tử vong sau khi bị phạt gập bụng 100 lần vì đi học muộn -
Tử vi thứ 4 ngày 3/12/2025 của 12 con giáp: Dậu may mắn, Mùi nhiều tiền -
Quá khứ đen tối của người anh trai lái Lexus đâm chết em gái, từng ngồi tù ở Campuchia vì lý do gì? -
Nhà trai bỏ về giữa lễ cưới vì phát hiện bố mẹ cô dâu làm nghề nhặt rác... -
Bắt quả tang đôi nam nữ có quan hệ phức tạp, cùng nhau buôn "chất hướng thần" cực mạnh ở Hà Tĩnh -
Quảng Ngãi: Người đàn ông mất tích bí ẩn khi đi câu cá ở biển, hội bạn tiết lộ tình tiết quan trọng -
Cái kết "đắng ngắt" cho người đàn ông đăng tin "hàng trăm người chết do lũ ở Hòa Thịnh"
Pháp luật
07/03/2023 13:49Người đàn ông hút thuốc lúc rạng sáng làm chết người tình
Ngày 6-3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Giết người".
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tuấn Anh và chị Ng.Th.N. (SN 1978, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) có quan hệ tình cảm. Mặc dù, cả hai đã có gia đình nhưng vẫn thuê nhà trọ riêng tại phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để cùng chung sống.
Tối 20-11-2020, Tuấn Anh và người tình ăn tối tại phòng trọ. Trong quá trình này, chị N. yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ nhưng Tuấn Anh không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, chị N. đứng rửa bát nên Tuấn Anh chửi tục và nói "…Hóa vàng hết!".
Chị N. hiểu là Tuấn Anh dọa đốt phòng trọ nên nói: "Anh đốt luôn cũng được, không vấn đề gì cả!". Bực tức, Tuấn Anh bỏ ra ngoài, đi đến cửa hàng xăng dầu gần đó mua 5 lít xăng về đổ ra sàn phòng trọ.
Thấy vậy, chị N. liền nằm ra thảm sàn phòng trọ có dính xăng, thì Tuấn Anh cũng nằm xuống bên cạnh để xăng thấm vào quần áo trên người mình. Sau đó, chị N. ngồi dậy, Tuấn Anh cũng ngồi dậy theo.
Đến khoảng 1 giờ ngày 21-11-2020, Tuấn Anh đứng bật lửa để hút thuốc tại lối đi chung trước cửa phòng trọ, dẫn đến lửa bén vào quần áo có dính xăng trên người. Tuấn Anh hoảng sợ chạy ra hướng cổng của khu nhà trọ nhưng cổng khóa nên chạy ngược lại về phía trong dãy phòng trọ, vừa chạy vừa đạp chân để cởi chiếc quần đang bốc cháy.
Khi Tuấn Anh chạy qua cửa phòng trọ của hai người thì lửa bén vào trong phòng và bùng lên. Thấy vậy, Tuấn Anh hô hoán kêu cứu và đạp cửa phòng xông vào, đưa chị N. ra ngoài và thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo.
Sau đó, Tuấn Anh và chị N. được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội). Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, chị N. tử vong do sốc bỏng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc dù bản thân đang bị cháy và biết rõ trong phòng trọ có chị N. cũng đang bị dính xăng song Nguyễn Tuấn Anh vẫn chạy gần đến cửa phòng trọ, dẫn đến lửa bén vào phòng trọ và làm chị N. bị bỏng nặng, rồi tử vong.
Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh mức án phạt 20 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 248 triệu đồng.
Theo Ninh Cơ (Nld.com.vn)
- Apple bác đề nghị cài sẵn ứng dụng của chính phủ Ấn Độ trên iPhone (15 phút trước)
- Mưa lớn trong đêm khiến nhiều nhà dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bị ngập sâu (16 phút trước)
- Ông Trump cảnh báo không kích các tổ chức ma túy, không loại trừ toàn lãnh thổ Mỹ Latinh (18 phút trước)
- Mâu thuẫn bột phát, 17 đối tượng tuổi teen hỗn chiến náo loạn trung tâm TP Đà Nẵng (26 phút trước)
- Tuyển nữ Việt Nam gặp trục trặc ngay trong buổi tập đầu tiên tại Thái Lan (29 phút trước)
- Trấn Thành, Lý Hải từ chối tranh tài ở giải Ngôi Sao Xanh 2025 (31 phút trước)
- Đặc nhiệm Zero: Từ người hùng chống khủng bố đến kẻ sát nhân giữa lòng nước Mỹ (33 phút trước)
- Hai năm cực khổ giữ mức sạc iPhone ở 80% để tránh chai pin và cái kết khiến tôi “phát điên” (34 phút trước)
- Cảnh báo: Nghiên cứu cho thấy ấm nhựa siêu tốc có thể giải phóng 3 tỷ hạt nano nhựa chỉ trong một cốc nước đầu tiên (37 phút trước)
- Học sinh lớp 6 tử vong sau khi bị phạt gập bụng 100 lần vì đi học muộn (43 phút trước)