Pháp luật

Người đàn ông sát hại hàng xóm vì nghi rủ rê vợ mình đi ăn chơi, hát hò

Tư tỏ ra bình thản khi kể lại vụ án mạng do mình gây ra, đỗ lỗi cho nạn nhân là nguyên nhân khiến 2 vợ chồng Tư ly hôn.

Ngày 14/4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Công an huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa bắt khẩn cấp Hoàng Vòng Tư (SN 1968, trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo) để điều tra về hành vi "Giết người".

Người đàn ông sát hại hàng xóm vì nghi rủ rê vợ mình đi ăn chơi, hát hò
Hoàng Vòng Tư tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào chiều 12/4, tại địa bàn thị trấn Hợp Châu xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong. Nghi phạm là Hoàng Vòng Tư đã dùng dao tấn công người hàng xóm, đồng thời có quan hệ anh em họ hàng là bà Phó Thị Chín (SN 1974, trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo), khiến nạn nhân thiệt mạng bởi nhiều vết thương nặng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Tam Đảo đã khẩn trương tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét và tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Vòng Tư.

Tại cơ quan công an, Tư tỏ ra bình thản khi kể lại vụ án mạng do mình gây ra. Theo đó, nghi phạm cho rằng bà Chín đã lôi kéo vợ mình đi ăn chơi, hát hò dẫn đến việc vợ chồng Tư ly hôn… Từ đây, nghi phạm nuôi hận thù, bực tức đối với bà Chín. Vào khoảng 17h15 ngày 12/4, sau khi uống rượu tại nhà, Tư nảy sinh ý định sát hại bà Chín.

Khi cầm dao đến cửa hàng bán tạp hóa của bà Chín, Tư đã chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt, đầu nạn nhân. Gây án xong, đối tượng vứt dao ở hiện trường rồi bỏ đi, còn nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, nghi phạm Hoàng Vòng Tư thường xuyên uống rượu bia. Mỗi lần say, Tư lại đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ con. Năm ngoái đối tượng này bị xử phạt hành chính vì tội đánh vợ, hiện cả hai đã ly hôn.

Hiện, vụ viêc đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-sat-hai-hang-xom-vi-nghi-ru-re-vo-minh-di-an-choi-hat-ho-d160230.html