-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Pháp luật
19/07/2020 06:43Người dân 'vây bắt' chủ hụi bị lập bàn thờ ở Lâm Đồng

Đến chiều nay (18/7), danh sách người cho chủ hụi N.T.C.T (39 tuổi, trú thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vay tiền, đã lên đến hơn 100 người với số tiền mười mấy tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, vào hôm qua (17/7), một số chủ nợ của N.T.C.T và công an xã Ninh Gia đã đưa chủ hụi này đến trụ sở công an huyện Đức Trọng. Sau đó, người dân kéo đến trụ sở rất đông, trình báo việc mình bị N.T.C.T giật hụi, nợ tiền...
Các tổ điều tra nghiệp vụ của Công an huyện Đức Trọng đã liên tục ghi lời khai của người dân đến 22 giờ đêm. Nhiều người dân ở lại trụ sở cơ quan công an, chờ đến sáng hôm nay tiếp tục làm việc.
Theo lời người dân địa phương vào trưa 17/7, khoảng 4-5 người là chủ nợ của N.T.C.T đã dùng ô tô bán tải đi tìm vợ chồng chủ hụi này. Họ bắt gặp vợ chồng N.T.C.T trên một chiếc taxi ở ngã ba Tân Hội (xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, liền kề xã Ninh Gia).
Vừa thấy ô tô của nhóm chủ nợ, vợ chồng N.T.C.T vội nằm xuống sàn xe để trốn. Nhóm chủ nợ đề nghị tài xế taxi dừng xe rồi yêu cầu vợ chồng N.T.C.T đến trụ sở cơ quan công an làm việc. Cả hai bị đưa tới Công an xã Ninh Gia, sau đó chuyển đến Công an huyện Đức Trọng.


Như Tiền Phong đã đưa tin, N.T.C.T làm chủ nhiều dây huê hụi (đóng từ 2 triệu đến 5 triệu đồng/tháng) và làm nghề đáo hạn ngân hàng từ nhiều năm nay. Nhiều người dân tin tưởng, tham gia chơi huê hụi và đưa tiền cho T. vay lấy lãi.
Khi các khoản nợ đã lên đến mười mấy tỷ đồng, N.T.C.T tránh mặt và “mất liên lạc” với các chủ nợ. Quá bức xúc, ngày 12/7, hàng chục người dân đã đến trước cửa nhà chủ hụi căng băng rôn, đặt tử thi giả, lập bàn thờ cúng bái gây sức ép để đòi tiền.
Công an Đức Trọng đã vận động người dân giải tán, không tập trung trước cửa nhà N.T.C.T. Cơ quan điều tra đang tạm giữ N.T.C.T để đấu tranh làm rõ các hành vi theo đơn tố cáo. Quá trình điều tra, xác minh, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Kim Anh (Tiền Phong)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (45 phút trước)




