-
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? -
Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến -
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng
Pháp luật
09/02/2018 15:47Người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng: 'Chỉ nhắn tin đe dọa chứ không có ý giết ai'
Ngày 9/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Tấn Cường, Phó Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng và là anh trai nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng, vì hành vi đe dọa giết người.
Bị hại trong vụ án gồm nhiều người, trong đó có ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Phiên tòa bắt đầu lúc 8h do thẩm phán Phạm Tồn làm Chủ tọa. Ông Tồn đã đọc các quyết định xét xử của tòa án và thực hiện các thủ tục xét xử.
Thẩm phán cho hay các bị hại có đơn xin vắng mặt và có ủy quyền cho người khác tham dự. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng sự vắng mặt của các bị cáo không ảnh hưởng đến phiên tòa.
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo nhận định các bị hại vắng mặt là đáng tiếc và mong tòa triệu tập. Tuy nhiên, các luật sự vẫn yêu cầu tiếp tục phiên xét xử.
Đây là lần thứ 2 vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó phiên tòa ngày 16/1 đã bị hoãn do bị hại vắng mặt và bị cáo Cường có đơn xin hoãn vì bệnh.
Theo VKS, Cường nhắn "đồ mất dạy, nợ máu trả bằng máu" đến số điện thoại của ông ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Khoảng một giờ sau, người này nhắn tiếp "đồ lừa thầy phản bạn, rồi mày cũng phải chết bờ chết bụi thôi, mày còn vợ con nữa đó".
Sau khi gửi 2 tin nhắn trên, Cường đập điện thoại rồi vứt xuống sông Hàn.
Cáo trạng cũng cho biết, nhiều người thân trong gia đình vị Chủ tịch TP liên tục bị người lạ theo dõi, tiếp cận. Nhà riêng của ông Thơ liên tục nhận được điện thoại gọi đến nhưng đầu máy không nói gì.
Khi được gọi lên trả lời HĐXX, bị cáo Cường xin ngồi vì mệt và mỏi chân. Ông này cho rằng, việc truy tố tội đe doạ giết người là quá nặng. Cường cho biết những lời khai trong hồ sơ là do điều tra viết và không được giải thích các quyền của bị cáo, bị can. Ông cũng nói trong thời gian giam giữ không bị ép cung.
"Bị cáo nhắn tin cho ông Thơ và bị hại Trần Phước Sơn, Phó chánh VP UBND TP Đà Nẵng, là do rất thân mật", bị cáo khai.
Cường nói, 2 người trên là bạn tâm giao, từng tâm sự những chuyện bí mật với nhau. Tuy nhiên, trong một thời gian Cường gọi điện nhưng 2 người trên không nghe máy, hẹn gặp không được.
Bị cáo Cường cho biết do gọi số quen không nghe nên đến một tiệm điện thoại mua sim mới để nhắn tin cho ông Thơ và ông Sơn, đến giờ không nhớ số điện thoại đã mua.
Ông này nói rằng trong thời gian điều tra, bị cáo tinh thần hoảng loạn nên khai không đúng. Lời khai tại phiên tòa xét xử mới là đúng.
Thẩm phán Phạm Tồn yêu cầu bị cáo Cường nói ý nghĩa, mục đích của 2 tin nhắn đe dọa. Cường cho biết nội dung tin nhắn "đồ mất dạy…" trước hết là nhắn cho ông Sơn vì ông Sơn có vai vế là em trong cuộc sống. Tuy nhiên, bị cáo bức xúc nhắn chứ không có suy nghĩ gì.
HĐXX tiếp tục hỏi: Động cơ nào bị cáo dùng sim rác nhắn tin cho ông Thơ?
Bị cáo cho rằng, do liên quan đến lô đất LO9 mà bị cáo đứng tên cho ông Nguyễn Bá Thanh. Bị cáo đã đưa hồ sơ về việc chuyển nhượng lô đất trên về lại cho gia đình ông Thanh cho ông Thơ và ông Sơn biết. Tuy nhiên, việc thanh tra lô đất vẫn tiếp tục khiến cho bị cáo và em trai bị ảnh hưởng, mẹ phải đi cấp cứu.
Ngoài ra, bị cáo Cường nói rằng việc chuyển hồ sơ về lại cho gia đình ông Thanh thì có tâm sự với ông Thơ và ông Sơn. Tuy nhiên, những tâm sự đó lại lộ ra ở các cuộc họp nên bị cáo rất tức giận và đã nhắn tin tới 2 người trên.
Bị cáo cho rằng mình có vi phạm pháp luật nhưng chưa từng phạm tội.
Đại diện VKS yêu cầu bị cáo Cường trả lời việc các điều tra viên có ép cung hay không? Ông này khẳng định mình không bị ép cung nhưng có yêu cầu viết theo hướng dẫn của điều tra viên. Các điều tra viên thấy bị cáo bị bệnh nặng nên nói khai nhanh để kết thúc hồ sơ về trị bệnh. Do vậy, bị cáo làm theo hướng dẫn để nhanh.
Bị cáo Cường khai quen ông Thơ từ 2006 trong hội tennis và nhiều lần chở ông đi đó đây, cùng ngồi uống cafe. Ông Sơn là bạn của ông Bằng (anh trai ông Cường - PV). "Bị cáo gửi lời xin lỗi đến ông Thơ và gia đình, không hề có ý giết vị Chủ tịch TP mà chỉ là đe dọa", ông Cường nói.
Ngày 30/8/2017, Cục Cảnh sát hình sự (C45 – Bộ Công An) đã bắt giữ ông Đào Tấn Cường và di lí ra Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, ông Đào Tấn Cường đã khai nhận việc sử dụng điện thoại nhắn tin có nội dung đe dọa tới điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ và một số lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng.
Theo đó, ông Cường có một số diện tích đất thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà. Thời gian gần đây, UBND TP.Đà Nẵng đang tính toán điều chỉnh, rà soát, thu hồi các dự án ở bán đảo Sơn Trà, vì thế ông Cường đã bức xúc, nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Cùng vào thời điểm ông Thơ bị nhắn tin đe doạ thì một số lãnh đạo, cán bộ cấp Sở, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cũng nhận được những tin nhắn tương tự.
Sau khi Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bị người lạ nhắn tin dọa, Bộ Công an đã khẩn trương vào cuộc, giao cho Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.
Theo Đình Thức (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (2 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (2 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (2 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (3 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (4 giờ trước)
- Noo Phước Thịnh lộ tin nhắn riêng tư với "trai 6 múi" xứ Trung : Khổ chủ giải thích một câu "không thể rõ ràng hơn" (4 giờ trước)
- Xăng dầu "nóng" trước giờ nghỉ lễ: RON95 vượt 23.700 đồng/lít, dầu diesel cán mốc 28.000 đồng/lít (4 giờ trước)
- Đạo diễn trăm tỷ Bùi Thạc Chuyên "đặt gạch" đường đua phim Tết 2027 (5 giờ trước)
- Apple Maps "bứt tốc" trong cuộc đua dữ liệu tại Việt Nam (5 giờ trước)
- Arsenal trước chuyến làm khách Atletico: Khi Arteta tìm cách “giải phóng” áp lực (5 giờ trước)