Pháp luật
18/04/2019 14:24Người lái xe tông CSGT tử vong từng ném 'bom khói' vào ngân hàng ở Sài Gòn
Liên quan đến vụ việc một người đàn ông được cho là có tiền sử bệnh tâm thần lái xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ chạy, sau đó tông vào xe đặc chủng của hai CSGT trên quốc lộ 51, khiến một chiến sĩ tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương nặng, nguồn tin của Báo Công an TP.HCM cho biết, người này từng dùng “bom khói” ném vào một chi nhành ngân hàng ở TP.HCM cách đây hơn 2 năm.
Như Báo CATP đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 17-4, Huỳnh Văn Chủng (SN 1976, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM) điều khiển xe bán tải BS: 51C-952.29 lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi đến địa phận xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai thì xe bán tải gây tai nạn cho nhiều ôtô, xe máy. Sau tai nạn, Chủng dừng xe xuống gây gổ, rồi dùng rìu chém một người dân bị thương, sau đó nhanh chóng lên xe bỏ chạy về hướng Vũng Tàu.




Lúc này, tổ CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được tin báo của người dân nên đón lõng phương tiện này tại địa phận thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhưng Chủng không dừng xe theo hiệu lệnh mà còn vượt đèn đỏ bỏ chạy.
Đại úy CSGT Chu Quang Sáng và binh nhất Lê Văn Toàn - chiến sĩ Cảnh sát cơ động - đã dùng xe môtô đặc chủng đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, xe bán tải do Chủng điều khiển đã ép ngã xe môtô do đại úy Sáng điều khiển ở đoạn ngã ba Cái Mép. Đại úy Sáng bị gãy nhiều xương sườn, gãy chân, xương bánh chè..., được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh đã tử vong vào tối cùng ngày do đa chấn thương nặng.

Riêng Chủng và phương tiện bị công an chặn bắt giữ ngay sau đó.
Tại cơ quan công an, Chủng có dấu hiệu không bình thường, nói lảm nhảm. Người nhà anh này sau đó đã tới cơ quan công an trình ra một quyển sổ theo dõi điều trị ngoại trú do Bệnh viện tâm thần TP.HCM cấp cho Huỳnh Văn Chủng.
Quyển sổ này được cấp từ nhiều năm trước đây. Hiện công an đã đưa Chủng vào Bệnh viện tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu tại huyện Châu Đức để theo dõi, giám định.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Chủng gây náo loạn. Trước đó, vào chiều 2/11/2016 Chủng tới chi nhánh của một ngân hàng trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Q.9 để vay tiền. Tuy nhiên do không đủ các yêu cầu nên nhân viên không làm thủ tục.
Chủng bỏ đi, ít phút sau quay lại ném hai quả “bom khói” vào bên trong ngân hàng này làm khói bốc lên nghi ngút, vụ việc khiến các nhân viên và khách đang giao dịch bỏ chạy thục mạng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại.
Ngay sau đó, công an đã bắt giữ, xử lý Chủng.
Theo Đoàn Dự (Công An TP.HCM)
Tin cùng chuyên mục








-
Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần (18/07)
-
Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển cả 2 đại học top đầu Trung Quốc (18/07)
-
Chủ người Hàn mở tiệm photobooth lên tiếng khi hàng loạt cửa hàng đánh 1 sao oan uổng (18/07)
-
Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?" (18/07)
-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
Lộ danh tính người thứ ba ở sự cố kiss-cam “gây bão” của CEO Astronomer: Mối quan hệ khiến ai cũng giật mình (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
-
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại nhiệm kỳ tới (18/07)
Bài đọc nhiều




