-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
24/01/2019 23:14Người mất mạng, kẻ vào tù sau lời gạ gẫm vật tay tại quán cháo lòng
Ngày 24-1, đưa Lê Mạnh Tâm (SN 1961, trú ở phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù về tội “Giết người”.
Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Đức Thanh (SN 1951), trú cùng quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Tiến hành xét xử, TAND TP Hà Nội làm rõ sáng 15-10-2017, Lê Mạnh Tâm đến một quán cháo lòng ở phường Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) ăn sáng. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Đức Thanh cũng có mặt tại đây.
Ăn uống xong xuôi, ông Thanh nổi hứng rủ người kém đến chục tuổi chơi trò vật tay ăn tiền nhưng Tâm không đồng ý. Lời qua tiếng lại, đôi bên định lao vào nhau ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn.
Tâm sau đó về nhà và ông Thanh cũng đi ra chỗ khác uống trà. Tại quán trà cách quán cháo lòng không xa, ông Thanh tình cờ gặp ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1963, cũng trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) và đã kể lại chuyện xích mích với Tâm cho bạn nghe.
Lúc sau, ông Thanh và ông Hùng kéo nhau đến nhà Tâm. Và rồi trong khi ông Hùng đang loay hoay dựng xe máy thì ông Thanh cất tiếng gọi người vừa xích mích. Nghe thấy tiếng ông Thanh, Tâm lập tức với đoạn gậy sắt lao ra ngoài vụt ông Thanh túi bụi.
Biết bố va chạm ngoài cổng, con trai Tâm cũng cầm dao ra trợ chiến và chém hụt ông Hùng. Đến lượt mình, Tâm cũng dùng gậy sắt vụt ông Hùng nhưng ông này vẫn tránh được. Sau đấy, thấy bạn nằm gục dưới đất, ông Hùng bảo Tâm dừng tay nói chuyện.
Con trai Tâm lúc này bỏ đi, còn đối tượng và ông Thanh vội xà xuống sơ cứu ông Tâm. Ở phía bên kia, nghe tin bố bị đánh, con trai ông Thanh cũng nhanh chóng đến hiện trường và đưa người thân vào bệnh viện cấp cứu.
Dù vậy, sau 3 ngày nằm viện, ông Thanh vẫn không bảo toàn được mạng sống. Theo kết luận giám định, ông Nguyễn Đức Thanh tử vong do chấn thương sọ não. Sau vụ việc, Tâm cũng bỏ trốn cho đến ngày 31-10-2017 thì tìm tới cơ quan công án đầu thú.
Xem xét hành vi của bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố Lê Mạnh Tâm về tội “Giết người” là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp có tính chất côn đồ.
Từ đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng mức án nêu trên.
Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (32 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (42 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (49 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (53 phút trước)