-
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên
Pháp luật
21/05/2018 23:29Người mẫu ảnh nude Kim Phượng: 'Tôi muốn kẻ hiếp dâm mình phải ngồi tù'
Kim Phượng cho hay từ ngày lên tiếng trên trang cá nhân đã nhận không ít điều tiếng trái chiều. “Ông họa sĩ này bộ "vã" lắm hay sao mà có thể hiếp dâm được nhỏ người mẫu xấu như vậy”, “Chấp nhận vào khách sạn với đàn ông mà giờ còn gào lên bị hiếp dâm”, đó là những bình luận phê phán ngay bên dưới trạng thái tố cáo của nữ người mẫu gốc Tiền Giang.
“Khi tôi chụp lại hình ảnh những vết thương ở vùng kín của mình gửi cho anh ta thì anh ta vẫn bình thản nói “sorry” (xin lỗi) rất nhẹ nhàng và gửi lịch làm việc cho tôi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi thật sự rất bức xúc nên mới quyết định lên tiếng tố cáo. Tôi cũng biết công khai việc này trên mạng xã hội thì sẽ có hai hướng ý kiến. Một là ai đã làm việc với tôi rồi thì người ta sẽ hiểu và đồng cảm. Còn hai là người ngoài không biết tôi hay là chơi thân với anh ta hoặc họ đọc bài chia sẻ của tôi trong khi tôi không thể đăng bằng chứng lên (do vụ án đang trong quá trình điều tra, cần bảo mật một số chứng cứ) thì họ nghĩ rằng câu chuyện này vô lý. Họ nghĩ như tôi dựa theo anh ta để tôi được nổi tiếng, PR cho mình hay tống tiền các kiểu. Cũng có một số người dùng lời nặng nhẹ, sỉ nhục, miệt thị tôi. Tôi thật sự đau lắm! Nhưng mà cũng phải cố vì tôi nghĩ nếu tôi không lên tiếng sau này cũng sẽ có nhiều người bị lừa như tôi và hậu quả có thể còn kinh khủng hơn”, Kim Phượng bật khóc nói.
Cô cũng khẳng định: “Tôi nghĩ là còn nhiều người nạn nhân khác nhưng họ không dám lên tiếng vì lý do cá nhân, gia đình hay công việc xã hội gì đó. Nhưng nếu tôi không nói anh ta sẽ được đà tiếp tục, tôi nghĩ những nạn nhân cần phải lên tiếng. Tôi chấp nhận bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại hoặc ghét bỏ hay sỉ nhục gì đó. Tôi chấp nhận để tố cáo anh ta không phải để nhận tiền bồi thường hay gì hết. Tôi muốn kẻ hiếp dâm mình phải ngồi tù và trả giá cho hành vi tồi tệ mà anh ta đã gây ra”. Hiện tại người mẫu Kim Phượng đang đợi kết quả giám định từ phía cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.
Theo Hồng Nhi (Thanh Niên Online)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (15 phút trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (24 phút trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (52 phút trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (3 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (4 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (4 giờ trước)