-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Pháp luật
11/05/2018 14:16Người mẹ chứng kiến con rể chém con gái lúc nửa đêm: 'Tôi chỉ kịp kêu cứu rồi ngất lịm'
Tối ngày 9/5, tại phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) đã xảy ra sự việc chồng dùng dao chém vợ nhiều nhát lên cơ thể gây rúng động động dư luận.
Ngay sau khi bị chồng ra tay, người vợ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, người chồng ra tay tàn ác với vợ tên Trần Văn Đông (36 tuổi), còn người vợ bị chém là Lê Thị T. (31 tuổi).
Sau một ngày xảy ra sự việc đau lòng trên, con ngõ dẫn vào nhà chị T. vẫn không ngớt những lời bàn tán xôn xao. Ai cũng bàng hoàng vì không thể ngờ rằng, Đông lại nỡ ra tay dã man với vợ ngay trước mặt mẹ vợ và con gái.
Trong ngôi nhà nhỏ, bà Dương Thị Nhở (66 tuổi, mẹ chị T.) khuôn mặt hốc hác, 2 mắt đỏ hoe vì từ hôm qua đến nay bà không thể chợp mắt, phần vì lo cho sức khỏe con gái, phần vì cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh hoàng lại hiện ra trước mắt. Bà nói với chúng tôi rằng, cảnh tượng đó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của bà.
Người mẹ già ngội tự đầu vào ghế, cứ nói được vài câu bà lại khóc nấc lên, bà kể câu chuyện với những người xung quanh với giọng nói còn run run. Vào khoảng 8h30 tối ngày 9/5, khi đó trong nhà có bà, 2 vợ chồng chị T. và con gái 8 tuổi.
Khi biết tin có một người thân mới đi viện về, chị T. có xin phép chồng để sang thăm. Lúc đó chồng không đồng ý và hai bên có lời qua tiếng lại. “T. có nói một câu rằng: Trước mặt mẹ anh đừng có nặng lời.
Sau đó chồng T. có quát lại một câu. Thấy chồng nổi cáu, chị T. không nói gì sau đó quay qua giường nằm và không đi thăm người ốm nữa.
Con gái tôi vừa nằm xuống giường thì Đông xuống bếp lấy dao lên chém tới tấp vào mặt và gáy, khi T. đưa tay lên đỡ Đông tiếp tục chém.
Tôi đứng gần đó thấy thế hoảng quá chạy vào đỡ dao và kêu cứu hàng xóm xung quanh rồi ngất xỉu ngoài hè. Đứa con 8 tuổi đang học trong nhà thấy thế chạy ra ôm mẹ khóc ầm ĩ”, bà Nhở vừa kể, hai tay vừa bám chặt lấy thành ghế để giấu đi sự sợ hãi.
Bà Nhở cho biết, khi chứng kiến cảnh bố chém mẹ, đứa con gái mới 8 tuổi hoảng loạn. Các bác phải đến đón cháu lên nhà ở cùng, cả đêm qua cháu khóc và không ngủ được, cháu bảo thương mẹ lắm.
Sau khi ra tay với vợ, Đông còn ra gọi điện cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại thông báo chém chết vợ. Sau đó, Đông vẫn bình tĩnh ra công an đầu thú.
Được biết, Đông và chị T. lấy nhau đã 10 năm nay và đã có chung với nhau 1 đứa con gái. Do nhà bà Nhở không có con trai nên bà chấp nhận cho Đông ở rể.
Trong quá trình sinh hoạt tại gia đình, nhiều lần Đông mắng chửi vợ nhưng chị T. vẫn chịu đựng cho êm cửa nhà. “Tôi chỉ nghĩ như mọi lần, 2 vợ chồng xích mích nhỏ xong thôi ai ngờ nó (Đông) lại lấy dao chém vợ như vậy”, bà Nhở nói.
Bà Nhở cho biết, sau sự việc lần này bà mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh. Gia đình bà không thể tha thứ cho tội ác mà Đông gây ra.
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 21 giờ ngày 9/5, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị T., khi vào viện người bệnh ở trong tình trạng tỉnh, mất máu nhiều, đa chấn thương toàn thân.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời với các vết thương: Vết thương vùng mặt phải kéo dài từ cánh mũi đến mang tai bên phải, vết thương phần mềm vùng cổ gáy phải KT 10x2 cm; vết thương vùng chẩm dài 5 cm, vết thương này gần đứt rời ngón cái ra khỏi bàn tay trái, vết thương vùng vai trái 5x2 cm…
Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy người bệnh bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm cùng vai trái. Chị T. sau đó được hồi sức cấp cứu ngay lập tức, truyền máu kịp thời, sơ cứu các vết thương hở.
Khoảng 0h30 phút ngày 10/5, chị T. được chuyển lên khu phẫu thuật khoa Gây mê hồi sức để bảo vệ toàn vẹn khả năng phục hồi các vết thương.
Hiện nay, chị T. đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh với tình trạng ổn định về mặt nhận thức, các vết thương đã được băng bó cẩn thận và cố định lại. Hiện chị T. vẫn đang được chăm sóc đặc biêt tại khoa.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
- Khởi tố 9 bị can liên quan sàn tiền ảo ONUS (1 giờ trước)
- Ông Trump nói tổng thống Pháp bị vợ đối xử rất tệ (1 giờ trước)
- Diễn biến quá trình An Tây rủ trợ lý Văn Anh Duy sử dụng ma túy chung, gia đình thông tin tình hình hiện tại (1 giờ trước)
- Nguyên nhân hoá đơn tiền điện tháng 4 tăng đáng kể, ngành điện khuyến cáo cách kiểm soát chi phí (1 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên hôm nay 3/4: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu tăng trở lại, dự báo xu hướng sắp tới (2 giờ trước)
- Thêm một cựu bí thư sa lưới: Cú chấn động chưa từng có tiền lệ tại Bộ Chính trị Trung Quốc (2 giờ trước)
- Chiếc iPhone đầu tiên định nghĩa thiết kế phẳng đỉnh cao của Apple giờ chỉ còn 8 triệu đồng, màn lớn, pin trâu, 3 camera (2 giờ trước)
- Bi kịch tại Thái Lan: Rúng động lời khai của người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống con gái 7 tuổi (2 giờ trước)
- Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" (3 giờ trước)
- Madam Pang khẳng định bản sắc: Tuyển Thái Lan quyết tâm nói "không" với cầu thủ nhập tịch không gốc gác (3 giờ trước)