-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Pháp luật
29/05/2020 23:03Người nhà đại ca giang hồ Tân 'móp' la hét sau khi tòa tuyên án, hàng trăm cảnh sát phải can thiệp
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, sáng 29/5, TAND Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã tuyên án 28 bị cáo trong vụ nổ súng, ném bình gas truy sát người tại tiệm cầm đồ Lê Thúy ở thị xã Cai Lậy. Rất đông lực lượng cảnh sát cơ động được điều đến để bảo vệ an ninh trật tự tại buổi tuyên án.
HĐXX đã tuyên phạt cha con hai bị cáo Lê Hoàng Tân (47 tuổi, biệt danh Tân "móp") 15 năm tù; Lê Hữu Tiến (23 tuổi, con ruột của Tân) 11,5 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Long Nhân (người nổ 3 phát súng tại tiệm cầm đồ) bị phạt 10 năm tù. Ngoài các bị cáo trên, HĐXX còn tuyên phạt 25 bị cáo khác với mức án từ 1 năm đến 9 năm tù.
Tất cả 28 bị cáo bị tòa tuyên án với 5 tội danh: Cố ý gây thương tích; cố ý làm hư hỏng tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm.
Sau khi HĐXX tuyên án xong, rất đông người nhà của các bị cáo kéo ra sân tòa la hét, chửi bới. Rất đông lực lượng cảnh sát cơ động đã phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự.
Đến khi các bị cáo được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải lên xe đặc chủng rời tòa, người nhà bị cáo mới thôi chửi bới và giải tán.
Theo cáo trạng, tối 14/7/2019, sau khi dự tiệc sinh nhật con của Vũ Thanh Bình tại một nhà hàng ở khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy xong, hai cha con Tân - Tiến ra trước cổng nhà hàng để chuẩn bị về.
Trong lúc đợi xe ôtô đến rước, Tân gặp anh Khổng Minh Sang (chủ vựa mít tại thị xã Cai Lậy).
Do Tân muốn chở anh Sang về vườn kiểng nhà Tân ở xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy nhưng anh Sang không đồng ý.
Tân kêu Tiến và 1 người khác đẩy anh Sang lên xe. Lúc này, một người bạn của anh Sang thấy vậy đã đến kéo anh Sang ra khỏi xe.
Tiến thấy anh Sang bị kéo ra khỏi xe nên đánh anh Sang gây thương tích.
Vụ việc đã được những người dự tiệc nhóm Bình can ngăn, anh Sang đã được giải cứu. Sau đó anh Sang có đơn yêu cầu xử lý hình sự hành vi vô cớ đánh người của Tiến.
Ngày 19/7/2019, vợ của Tiến điện thoại báo cho Tân và Tiến biết việc bị nhóm của vợ anh Bình đánh.
Chiều cùng ngày, hai cha con Tân - Tiến huy động "đàn em" gần 30 người mang theo súng, bình gas, dao mã tấu… bịt khẩu trang kín mặt đi trên hai xe ô tô đến tiệm cầm đồ Lê Thúy ở thị xã Cai Lậy (do vợ chồng anh Bình làm chủ) tìm nhóm người của Bình trả thù.
Trước khi đi, Tân nổ một phát súng chỉ thiên tại nhà để làm hiệu lệnh xuất phát.
Khi đến tiệm cầm đồ Lê Thúy, Tân và Tiến ra lệnh cho những người đi cùng, mở van 3 bình gas (loại 12kg) ném vào tiệm cầm đồ với mục đích đốt tiệm.
Tân ra lệnh cho "đàn em" là Nguyễn Long Nhân lấy súng bắn vào các bình gas gây nổ. Nhân sợ nguy hiểm cho bản thân và đồng bọn nên đã bắn 3 phát vào tường và đưa súng lại cho Tân cất giữ.
Còn Tiến cùng một số người khác cầm dao xông vào tiệm cầm đồ chém anh Nguyễn Văn Phát (19 tuổi) gây thương tích và đập phá tài sản.
Sau khi gây án, Tân, Tiến, cùng một số đồng bọn bỏ trốn ở TP.HCM, Long An, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến ngày 24/7/2019, Tân, Tiến đã đến cơ quan công an đầu thú.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tân và Tiến tại thị xã Cai Lậy, cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật chứng:1 khẩu súng ngắn màu trắng; 3 bình gas loại 12 kg chưa qua sử dụng; 33 con dao tự chế...
Về nguồn gốc khẩu súng, Lê Hoàng Tân khai, được một bạn người Campuchia (chưa rõ lai lịch) cho vào năm 2017.
Tân đã mang về nhà cất giữ cho đến ngày 19/7/2019 thì lấy ra sử dụng trong vụ việc trên.
Sau khi gây án, Tân mang về cất giấu dưới lu nước phía sau nhà, tuy nhiên qua khám xét cơ quan điều tra không phát hiện khẩu súng này. Đến nay, khẩu súng này vẫn chưa thu hồi được.
Theo X.Tú (Trí Thức Trẻ)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (59 phút trước)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)