-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
14/11/2016 18:54Người phụ nữ được minh oan nhờ lá thư gửi từ trại giam
Ngày 11.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã mời bà Huỳnh Thị Tú Anh đến để trao các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn.
![]() |
Lý do đình chỉ là đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm (điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS).
Lá thư gỡ tội từ trại giam
Vụ án của bà Tú Anh từng được Pháp Luật TP.HCM phản ánh, chỉ ra nhiều dấu hiệu oan sai từ tháng 10.2015.
Theo hồ sơ buộc tội, năm 2008, bà Tú Anh về ở với bà Bùi Thị Hồng (em họ) tại TP.Phan Thiết. Đầu năm 2009, bà Hồng giới thiệu bà Tú Anh với ông H (cán bộ một chi nhánh ngân hàng, chuyên cho vay đáo hạn ngân hàng), không nói rõ bà Tú Anh tên gì. Thấy bà Tú Anh ở nhà bà Hồng, ông H tin tưởng, đồng ý cho vay 400 triệu đồng. Trong giấy mượn tiền, bà Tú Anh viết: “Tôi tên là Bùi Thị Thu, hiện ở 50C Hùng Vương, có mượn của anh N.V.H 400 triệu đồng” và ký tên Bùi Thị Thu.
Cáo trạng lý giải giấy mượn tiền viết quá đơn giản, không ràng buộc hoặc có tài sản thế chấp gì, tên tuổi người vay không nắm rõ nhưng ông H vẫn cho bà Tú Anh vay tiền là do tin tưởng bà Hồng. Sau đó, bà Tú Anh không trả lãi lẫn tiền gốc. Ông H gặp đòi nợ thì bà Tú Anh nói mình chỉ viết giúp giấy mượn tiền cho bà Hồng và không phải tên là Bùi Thị Thu.
Ông H tố cáo. Tại CQĐT Công an TP.Phan Thiết, bà Tú Anh khai bà Hồng nhờ bà viết giúp giấy mượn tiền mang tên Bùi Thị Thu. Do ở nhờ, nể nang nên bà viết giúp bà Hồng chứ không hề biết hoặc có liên quan đến số tiền trên... CQĐT cho rằng lời khai của bà Tú Anh không có cơ sở bởi bà Hồng phủ nhận việc nhờ bà Tú Anh viết giấy mượn tiền giúp. Ngày 6.8.2014, bà Tú Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hơn năm tháng trước ngày bắt bà Tú Anh, CQĐT cũng khởi tố bà Hồng vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông H. Ngày 27.12.2014, trong khi thụ án 12 năm tù tại một trại giam, bà Hồng gửi thư đến Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết thực tế số tiền 400 triệu đồng trên là do bà vay. Lúc đó bà đã nợ vợ chồng ông H quá nhiều, không trả lãi nổi, nếu đứng tên mượn thêm sợ ông H không cho nên mới nhờ bà Tú Anh viết giấy mượn tiền.
Chủ cơ sở cá hấp, bị xác định là... làm thuê
Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 4.2015 của TAND TP.Phan Thiết, bà Hồng khẳng định 400 triệu đồng là do bà vay, bà Tú Anh chỉ viết giấy mượn tiền giúp. Theo bà Hồng, sở dĩ trước đó bà không khai ra sự thật là do tin tưởng lời hứa của ông H. Lúc bà bị bắt giam, ông H cùng một điều tra viên vào trại giam gặp bà. Ông H yêu cầu bà phải khai theo ý ông thì sẽ được xóa nợ và bãi nại...
Sau khi tòa hoãn xử, CQĐT đã làm việc với bà Hồng. Bà Hồng tiếp tục khẳng định bà Tú Anh không liên quan đến số tiền 400 triệu đồng. Bà Tú Anh vẫn tiếp tục kêu oan. CQĐT cũng xác minh có việc điều tra viên thụ lý vụ án đưa ông H vào trại giam gặp mặt bà Hồng nhưng chỉ nhằm đối chất phục vụ công tác điều tra về nội dung bà Hồng nợ nần ông H...
Chiều 13.11, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, bà Tú Anh cho biết bà bị tạm giam hơn 15 tháng mới được tại ngoại để chữa bệnh nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo bà Tú Anh, từ lúc bà bị bắt, cơ sở cá hấp của bà với hơn 30 công nhân ở thị xã La Gi đã phải đóng cửa, thiệt hại rất nặng nề.
Đưa cho chúng tôi xem các quyết định đình chỉ điều tra, bà Tú Anh bức xúc: “Tôi là chủ doanh nghiệp, chủ lò hấp cá có hợp đồng thuê đất, có giấy phép kinh doanh, có đóng thuế môn bài hoạt động từ năm 2011 đến khi bị bắt giam mới đóng cửa. Thế nhưng trong các quyết định này lại ghi nghề nghiệp của tôi là... làm thuê”.
Bà Tú Anh cho biết sẽ yêu cầu VKSND TP.Phan Thiết bồi thường và xin lỗi công khai.
| Thay lời khai làm đổi bản chất vụ án Trong quá trình điều tra ban đầu, Bùi Thị Hồng khẳng định mình là người đã giới thiệu Huỳnh Thị Tú Anh để vay tiền của ông H và việc nhận số tiền vay là giữa Tú Anh và ông H, còn Hồng không liên quan. Như vậy việc ông H cho vay tiền là có thật. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm (9.4.2015), Bùi Thị Hồng thay đổi lời khai, tự nhận đã nhờ Tú Anh viết giùm giấy vay tiền của ông H để Hồng nhận tiền tại nhà Hồng. Tại thời điểm thực hiện giao dịch, viết giấy vay tiền thì chỉ có Hồng, Tú Anh và ông H chứ không có ai khác chứng kiến. Trước đây, Hồng là nhân chứng quan trọng nhưng hiện nay Hồng đã thay đổi lời khai, tự thừa nhận vai trò của Hồng trong giao dịch vay mượn tài sản giữa Hồng, Tú Anh với ông H nên làm thay đổi bản chất vụ án... (Trích quyết định đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can của CQĐT Công an TP.Phan Thiết) |
Theo Phương Nam (Dân Việt)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
