-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Pháp luật
05/06/2015 14:47Người phụ nữ vượt 200 km, cắt cổ "tình địch" đến chết
Sáng sớm, chị V. ngủ dậy và vệ sinh cá nhân như thường ngày. Khi chị đang đánh răng, một phụ nữ lao tới kề dao vào cổ cứa khiến chị gục xuống. Sau tiếng la hét thất thanh, người dân chạy tới chỉ còn hiện trường kinh hoàng.
Vài ngày qua, người dân khu vực bản Vẽ, xã Yên Na (Tương Dương, Nghệ An) vẫn bị ám ảnh bởi vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong. Ít ai dám nghĩ giữa vùng núi rừng vốn bình yên, lại xảy ra một sự việc kinh hoàng đến thế!
Nhiều người dân kể lại, sáng sớm ngày đầu tuần (1/6 – PV), bà con hàng xóm vừa tỉnh giấc đã giật mình khi nghe tiếng la hét thất thanh từ căn nhà mẹ con chị V.
Khi mọi người chạy tới, ai nấy đều kinh hãi trước hiện trường rùng rợn. Chị V. nằm bất động trên vũng máu, cổ bị cắt một vệt sâu.
|
|
| Khe suối nơi nghi can rơi xuống sau khi vật lộn với nạn nhân. Người dân đã đưa Ngoan đến cấp cứu tại bệnh viện huyện Tương Dương. |
“Nghe tiếng la hét, tôi chạy sang thì thấy người phụ nữ kia đang ngồi trên người V., trên tay cầm một con dao. Sau đó V. vùng lên nên cả hai người rơi xuống khe nước sau nhà.
Tôi rùng mình chạy đi thông báo cho mọi người. Khi họ chạy tới thì cả hai xỉu rồi”, bà Vi Thị L. (SN 1967, một hàng xóm trong bản), người chứng kiến sự việc kể lại.
Nhận được thông tin, công an xã Yên Na lập tức có mặt tại hiện trường.
Tại đây, danh tính người này được xác định là Lê Thị Ngoan (SN 1982, trú xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
Bà hàng xóm Vi Thị L. cho biết thêm, trước đây chị V. vốn có một cuộc tình chóng vánh với người đàn ông ở địa phương khác. Tuy nhiên khi chị có bầu, gã này đã bỏ đi, để chị một mình sinh con.
Mấy năm trước, chị V. mở hàng tạp hóa, cà phê bên suối nhưng bị lũ quét cuốn trôi mất. Thời gian qua, chị mưu sinh bằng nghề đi nương rẫy, sống thiếu thốn với đứa con 6 tuổi không cha.
Những tưởng cuộc sống 2 mẹ con sẽ bình lặng trôi đi nhưng ai ngờ thần chết đã gọi tên chị trong một kịch bản kinh hoàng!
Nguồn cơn sự việc
Ông Bùi Duy Oanh (công an xã Yên Na) cho biết ngay khi nhận thông tin, lực lượng công an xã đã được bố trí để tham gia bảo vệ hiện trường. Bộ phận pháp y của CA tỉnh Nghệ An sau đó đã tiến hành khám nghiệm, mổ tử thi để điều tra nguyên nhân.
Theo một nguồn tin từ địa phương, nghi can Lê Thị Ngoan có chồng là anh N.V.H, vốn là công nhân nổ mìn của nhà máy thủy điện bản Vẽ.
![]() |
| Người dân bản Vẽ đổ về căn nhà chị V. sau khi nghe tiếng la hét thất thanh. Ai nấy rùng minh khi chứng kiến hiện trường vụ án mạng kinh hoàng. |
Một thời gian trước, Ngoan ‘nghe bóng nghe gió’ về việc chồng có quan hệ tình cảm với chị V. trong thời gian làm việc tại nhà máy thủy điện. Nổi máu ghen tuông, Ngoan vượt chặng đường dài vào miền Tây xứ Nghệ để làm cho ra nhẽ!
Chẳng ai ngờ chỉ trong chốc lát, tại bản làng vốn yên bình đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Điều đáng nói hơn, vụ việc để lại nỗi đau, mất mát quá lớn cho mẹ già và đứa con còn thơ dại!
Ngồi trước bàn thờ kê tạm trong căn nhà nhỏ, bà Vi Thị Th. (mẹ nạn nhân) khóc nghẹn không thành tiếng. Chị V. chính là con út của bà trong số 5 đứa con bà đứt ruột sinh ra trong nghèo khó.
Chồng bà Th. mất sớm, khi bà đi bước nữa thì mấy chị em V. cũng theo mẹ về Yên Na sinh sống.
“Sao nỡ đoạt mạng con tôi. Cháu tôi mới 6 tuổi đầu. Nó vốn không có bố, nay lại chịu cảnh mất mẹ...!”, bà Th. khóc nghẹn.
Nhiều người dân tại bản Vẽ đều không cầm lòng được trước vụ việc đau lòng.
“Trước giờ tôi chưa từng chứng kiến chuyện nào đau đớn hơn! Thật tội nghiệp chị V. bị giết chết tức tưởi quá. Đứa con duy nhất của V. lại còn quá thơ dại”, ông Lô Văn Phồng, một hàng xóm khác xót xa.
Ngày 3/6, nguồn tin từ Cơ quan điều tra, CA huyện Tương Dương cho biết, nghi can Lê Thị Ngoan hiện vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện huyện. Cơ quan điều tra đã kết thúc khám nghiệm một ngày trước đó nhưng vẫn chưa thể lấy lời khai nghi can.
Theo Cao Thái (VietNamNet)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)

