-
Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại -
Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng -
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu -
Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? -
Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân -
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư
Pháp luật
04/09/2018 20:43Người thân hai vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: 'Chúng tôi rất bất ngờ về hung thủ, không có mâu thuẫn gì mà nó ra tay quá tàn ác'
Trưa chúng tôi tìm về ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến hai vợ chồng tử vong trong đêm tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thời điểm chúng tôi có mặt vụ án xảy ra tròn 18 ngày, nghi phạm của vụ án cũng đã bị bắt.
Trong căn nhà nhỏ, di ảnh của hai vợ chồng nạn nhân được đặt trong một góc, cạnh đó ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ người chồng) đang ngồi suy tư. Từ ngày con trai mất, tinh thần ông Lạc suy sụp hẳn, người gầy đi trong thấy.
Cách đây 18 ngày, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 17/8 ông đã chứng kiến giây phút kinh hoàng, kẻ lạ mặt ra tay sát hại con trai và con dâu trước mặt ông.
Nạn nhân là anh Đặng Văn Trường, (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Lạc cho biết, từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, cuộc sống của gia đình ông đảo lộn hoàn toàn, ai cũng đau đớn xót xa.
Hai người cháu của ông được gia đình thầy cô đến động viên để đi học lại, đêm đến ông bà lại xuống ngủ với cháu để bớt nỗi sợ hãi.
"Sau khi sự việc xảy ra, người thân của chúng tôi đã về đây để cho các cháu đỡ sợ hãi, một phần giúp các cháu ổn định tâm lý để đi học, hiện các cháu vẫn đang còn sợ, nhớ bố mẹ nên ảnh hưởng đến học tập rất nhiều", ông Lạc nói.
Chia sẻ với phóng viên, ông Đào Văn Quỳnh (anh rể anh Trường) cho biết, gia đình ông biết việc công an bắt được hung thủ gây án vào chiều qua, thông qua kênh vô tuyến và loa phát thanh của phường. Ông chia sẻ, hiện cơ quan công an vẫn chưa có thông báo chính thức với gia đình ông về việc này.
Nói thêm về hung thủ, ông Quỳnh cho biết, gia đình rất bất ngờ khi nghe tin Tráng là hung thủ gây án, bởi từ trước tới nay, hai nạn nhân và gia đình ông không quen biết, không họ hàng cũng không mâu thuẫn gì với người này.
"Em rể tôi rất hiền lành, không rượu chè bia bọt gì, hằng ngày ở nhà chăn nuôi lợn, vợ thì làm công ty may, cả hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì với hung thủ, phái họ hàng chúng tôi cũng không có. Vậy mà nó ra tay tàn ác quá. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết mặt mũi nó ra sao", ông Quỳnh chia sẻ.
Theo cơ quan công an, nghi phạm trong vụ án này là Đinh Công Tráng (SN1977), y đã bị bắt giữ và bị khởi tố về tội giết người.
Cơ quan công an cũng làm rõ, đối tượng Tráng có 1 tiền án về tội Hiếp dâm, tiền sự về gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.
Đinh Công Tráng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật và từng làm cán bộ tư pháp ở một phường thuộc tỉnh Hưng Yên. Sau khi làm cán bộ phường được 2 năm, Tráng tự nghỉ và ra Hà Nội kiếm sống.
Năm 2009, Đinh Công Tráng bị một cô gái gửi đơn đến cơ quan công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tố cáo hành vi hiếp dâm.
Theo đó, sau khi làm quen với cô gái, Tráng hẹn nạn nhân sau giờ làm buổi đêm đi ăn uống bằng xe máy. Đêm hôm đó, Tráng đã đánh, dụ dỗ buộc cô gái trẻ phải đi theo hắn đến một nhà nghỉ ở khu Đầm Trấu phường Bạch Đằng.
Tại đây, Tráng khống chế cô gái trẻ, tiếp tục đe dọa, dụ dỗ để thực hiện bằng được hành vi giao cấu. Khi kẻ đồi bại ngủ say, nạn nhân lẻn xuống, gọi taxi về nhà và trình báo công an.
Tiếp nhận đơn trình báo của cô gái, kết hợp việc xác minh thông tin tại nhà nghỉ, Công an phường Bạch Đằng và trinh sát Đội Điều tra hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã đưa Tráng về cơ quan công an làm việc.
Ban đầu, Tráng tỏ ra hết sức quanh co, cho rằng cô gái tự nguyện quan hệ tình dục với hắn. Nhưng với kết quả điều tra thu thập được, Công an quận Hai Bà Trưng đã chứng minh được hành vi phạm tội của Đinh Công Tráng.
Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)
- Từ "Đại sứ hòa bình" đến chiến dịch Iran: Bước ngoặt quân sự đầy kịch tính của Tổng thống Trump (18 phút trước)
- Hà Nội siết chặt tuyển sinh lớp 10: Trường tư không được thu tiền đặt cọc, giữ chỗ cho năm học 2026-2027 (29 phút trước)
- Sóng gió gia tộc trùm giải trí Hong Kong: Hai con trai bất mãn khi cha mẹ giao 500 tỷ HKD cho con dâu (40 phút trước)
- Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại (44 phút trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe số" 110cc mới chất hơn cả Wave Alpha và Future, có phanh CBS, giá rẻ (46 phút trước)
- Thanh Hóa: Lời khai người lái công nông đổ trộm 600kg rác ra biển Hải Tiến, bất ngờ mục đích phía sau (46 phút trước)
- Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng (51 phút trước)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 52 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Yamaha Exciter (1 giờ trước)
- Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? (1 giờ trước)