-
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng
Pháp luật
02/11/2017 22:54Người thân nói gì về nam sinh giết phụ nữ ở chung cư cao cấp?
Căn nhà 3 tầng nơi Phạm Thanh Tùng (21 tuổi) - nghi phạm sát hại người phụ nữ ở chung cư R4B Royal City hôm 31/10 - cùng người thân ở nằm lọt thỏm trong con phố nhỏ ở trung tâm TP Ninh Bình, gần đường tàu Bắc - Nam đi qua. Mẹ Tùng chia sẻ, con trai bà chỉ về thăm nhà 2 lần mỗi tháng vào dịp cuối tuần.
Đại diện nhà trường cho biết một tuần trước khi Tùng vướng lao lý, nhà trường đã buộc thôi học với nam sinh này. Tùng từng vướng tệ nạn xã hội và thường xuyên nghỉ học. |
Nghi phạm 9X từng nợ tiền người khác
Hai ngày nay, ngôi nhà của bà Ly (45 tuổi) và ông Hùng (47 tuổi) dựng nhiều xe máy hơn thường lệ. Người thân, hàng xóm đến chia sẻ, động viên họ kể từ khi Tùng bị công an bắt.
Bà Ly là cán bộ một cơ quan có trụ sở ở TP Ninh Bình, còn chồng là lái xe.
Theo lời người đàn ông 47 tuổi, ông có thể vất vả, lái xe hàng giờ để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học. Nhưng khi nghe tin con dính líu đến vụ án, ông không chịu được, đã bỏ bê công việc.
Ngồi tiếp khách chỉ được ít phút, ông nhích từng bước chân lên cầu thang để về phòng nghỉ.
Sáng 2/11, mắt bà Ly sưng lên kể từ khi con trai vướng lao lý. Người phụ nữ ngồi co ro trong buổi sáng se lạnh chia sẻ rằng khi nhận tin dữ, bà cảm thấy như sét đánh ngang tai, bởi ở nhà Tùng là đứa con ngoan.
Nói về Tùng, bà Ly cho biết hàng tháng gia đình đều chu cấp một khoản tiền, đủ để con trang trải việc học tập và sinh hoạt.
Hơn một năm trước, Tùng cho biết có nợ người khác một khoản tiền. Gia đình bà Ly đã phải mang tiền lên Hà Nội để trả nợ cho con.
Theo người thân, Tùng ít khi nói về các mối quan hệ của anh ta ở Hà Nội. Nam thanh niên này chưa có bạn gái. Mỗi khi điện thoại về gia đình, Tùng chỉ nói về việc học.
"Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, 2 mẹ con còn gọi điện nói chuyện với nhau. Tùng bảo vừa đi thi giải bóng rổ với đội tuyển của trường", người mẹ khóc nấc, chia sẻ.
Bà Ly kể, chiều 1/11, bà nhận được điện thoại của công an địa phương. Cán bộ cảnh sát thông báo việc Tùng bị Công an Hà Nội bắt giữ vì nghi đã sát hại người phụ nữ trong chung cư cao cấp.
Sau cuộc gọi, bà Ly cùng chồng như chết lặng. Họ đã phải bỏ dở công việc để tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Ở nhà, cháu là đứa con ngoan, chưa từng để xảy ra chuyện gì. Gia đình không hiểu vì sao cháu lại gây ra vụ án mạng như thế”, bà Ly chia sẻ.
Trưa 2/11, thấy người lạ đến nhà Tùng, người dân trong khu phố liên tục hướng mắt dõi theo.
Theo đại diện tổ dân phố và nhiều hàng xóm, Tùng hay về thăm nhà nhưng ít tiếp xúc với người khác. Ở địa phương, nam 9X được đánh giá là hiền lành.
Người phụ nữ sống gần nhà Tùng chia sẻ, khi biết sự việc xảy ra, cả khu phố ai cũng buồn và tiếc cho Tùng. Bố mẹ thanh niên này là người sống rất mẫu mực, họ tần tảo làm việc, vất vả chắt chiu để nuôi 2 con ăn học.
Một nam sinh từng học chung lớp cấp 3 với nghi phạm bảo, ở trường Tùng lầm lì, ít nói và đôi lúc có tính khí bất thường. Như lời kể, Tùng từng xô xát với bạn học nhưng ở khu phố, anh ta rất hòa nhã.
9X này từng đủ điểm vào nhiều trường để theo học sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tuy nhiên, do đam mê với bộ môn bóng rổ, nam sinh đã chọn theo học ở trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội.
Do lợi thế về chiều cao (1m93), bà Ly bảo năm 2016, con trai bà tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model (Người mẫu Việt Nam) nhưng không đoạt giải.
Nói về vụ án mạng khiến nạn nhân Hằng (36 tuổi, ở tầng 6 chung cư R4B Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội) tử vong, bà Ly tỏ ra bất ngờ. Theo bà, Tùng chưa khi nào kể về mối quan hệ với người phụ nữ này. Khoản nợ 60 triệu gia đình cũng không hay biết.
"Tùng đôi khi hơi ảo tưởng về bản thân"
Sáng nay, đề cập đến nghi phạm, TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng công tác sinh viên, ĐH sư phạm TDTT Hà Nội cho biết Phạm Thanh Tùng từng là sinh viên khoa bóng rổ của trường khóa đại học 48. Nhà trường phát hiện nam sinh này có vướng tệ nạn xã hội và thường xuyên nghỉ học nên một tuần trước khi vụ án xảy ra, ông Lê Thanh, Phó hiệu trưởng nhà trường nhà trường đã ký quyết định buộc thôi học với Tùng.
Ông Tuấn cũng chia sẻ, nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Tùng vẫn thường xuyên vi phạm kỉ luật. Nhà trường đã gửi thông báo mời gia đình lên để trao đổi nhưng không có ai đến.
Bạn bè của Tùng kể, nam sinh này hay nói chuyện với mọi người nhưng không chơi thân với ai. Khi đi học, Tùng ăn mặc sành điệu hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Với chiều cao 1m93, Tùng có thể hình đẹp, thường hay đi biểu diễn thời trang. Theo lời kể của bạn bè, kể từ khi đi diễn, Tùng thường xuyên ngủ bên ngoài, không về kí túc xá, ít giao lưu với bạn bè hơn.
Thầy Lê Vinh, giáo viên chủ nhiệm của Tùng tâm sự thời gian gần đây học trò này vi phạm kỉ luật nhiều. Ông đã gọi điện để hỏi sự tình nhưng Tùng chỉ viện lý do bận việc riêng. Hôm lớp họp để đưa ra hình thức kỷ luật, Tùng vắng mặt.
Nhận xét về nghi phạm, ông Vinh thẳng thắn: "Ở lớp, Tùng không gây gổ, xích mích với ai. Tuy nhiên do thường xuyên đi diễn nên nam sinh này đôi khi hơi ảo tưởng về bản thân".
Cũng theo thầy cô trong trường, thời gian năm 2 đại học Tùng đã từng nợ nần do cá độ bóng đá. Bố mẹ Tùng từng phải mang tiền lên để trả nợ cho con.
Qua mạng xã hội, Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, quê Ninh Bình) quen người phụ nữ tên Hằng (36 tuổi, ở tầng 6 chung cư R4B Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội). Ngày 31/10, Tùng đến khu chung cư cao cấp gặp nữ chủ nhà.
Theo điều tra ban đầu, sau khi "quan hệ" và được chị Hằng cho 1 triệu đồng, Tùng bất ngờ siết cổ và dùng dao, kéo có sẵn trong phòng đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Trước khi bỏ đi, Tùng vào phòng ngủ lục túi xách của chị Hằng lấy 15 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại Vertu và iPhone 7.
Trưa 1/11, cảnh sát bắt được Tùng khi hắn xuất hiện tại khu vực trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội ở huyện Chương Mỹ. Nghi phạm khai do nợ cá độ bóng đá 60 triệu đồng nên nảy sinh ý định giết nữ chủ căn hộ ở Royal City để cướp tài sản.
* Tên một số nhân vật trong bài đã đổi.
Theo Hoàng Lam - Anh Dũng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bảng giá xe Honda LEAD 2026 giữa tháng 1/2026: Giảm không phanh, lấn át Vision và SH Mode vì quá rẻ (16:19)
- Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? (16:06)
- Từ tranh cãi đời thường đến rơi vào cảnh tù tội, 2 anh em ruột ở Hà Tĩnh bị khởi tố chỉ vì 1 con bò (16:06)
- Chuyện lạ tại Malaysia: Lái xe 150km để bàn chuyện tái hôn, cặp đôi bị bắt vì ở chung phòng khách sạn (27 phút trước)
- Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng quân sự với Greenland, đối mặt với rào cản từ Quốc hội (35 phút trước)
- Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương (39 phút trước)
- Bị nghi vô ơn vì không mời ân nhân, Kim Woo Bin lộ cách cư xử khiến ai cũng phải suy nghĩ (53 phút trước)
- Thót tim cảnh xe ben đè vạch liền "cắt mặt" xe khách, tài xế thoát nạn nhờ xử lý cao tay (1 giờ trước)
- Loại rau Việt nhiều sắt hơn thịt bò, hỗ trợ điều trị suy tim nhưng nhiều người chê không ăn (1 giờ trước)
- Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn (1 giờ trước)