-
Hậu quả khôn lường từ nồi thức ăn "hâm đi hâm lại" sau Tết -
Sở Tài chính Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 28 ô tô thanh lý, giá khởi điểm từ hơn 15 triệu đồng -
Ngân hàng, hàng không đồng loạt nới room 49%: Cú hích chiến lược trước thềm nâng hạng -
Người đàn ông mắc ung thư gan vì thói quen dùng chiếc cốc quen thuộc mỗi ngày -
Thông tin bất ngờ về cô gái trong vụ phát hiện đôi nam nữ tử vong dưới kênh cùng ô tô ở Gia Lai -
Cơn ác mộng bạo lực bao trùm Mexico: World Cup 2026 đứng trước thách thức an ninh chưa từng có -
"Khóc dở mếu dở" đặc sản sau Tết: Gia chủ nhận "núi" mỳ chính, đường chất cao tận nóc bàn thờ -
CỰC NÓNG: Galaxy S26 Ultra bằng xương bằng thịt lộ diện, sở hữu tính năng màn hình cực bá -
Giúp bà lão ngã xe, nữ sinh bất ngờ bị đòi bồi thường: Xôn xao với lý do khó tin của bà lão -
Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" mới giá 71 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Exciter
Pháp luật
15/12/2021 19:20Người xưng 'Ban chỉ đạo chống Covid-19' hầu tòa: 'Sai nhưng không có tội'
Ngày 15/12, ông Nhân bị TAND quận 7 đưa ra xét xử về hành vi Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự, hình phạt cao nhất 3 năm tù.
VnExpress cho biết, được tại ngoại, ông Nhân có mặt tại tòa lúc 8h sáng. Sau khi làm thủ tục khai báo y tế, xét nghiệm nhanh Covid-19 ông cùng luật sư vào phòng xử.
Ban đầu, ông Nhân bị cơ quan chức năng khởi tố về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Sau đó, cơ quan điều tra đổi tội danh như trên.
Tại phiên tòa, ông Nhân về khai về diễn biến lúc xảy ra sự việc. Chiều 29/8, bị cáo Nhân cùng vợ đến siêu thị AEON Citimart trên đường Tôn Dật Tiên, quận 7, để mua đồ trong lúc TP.HCM đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Nhân đưa thẻ công vụ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7" cho vợ đi vào siêu thị.
Nhân viên siêu thị từ chối bán hàng trực tiếp, hướng dẫn đặt hàng online. Thấy vợ quay ra, không mua được hàng nên ông Nhân lấy thẻ trên tay vợ quay vào đòi gặp quản lý siêu thị.
Khi bị ông Ngô Văn Dũng (Trưởng phòng kiểm soát nội bộ của siêu thị) nhắc nhở và không cho vào, ông Nhân cầm một bảng tên, tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" rồi lớn tiếng chửi bới.
Nhân hất dây giăng cảnh báo, quát ông Dũng "tui cho công an xuống gặp ông đó, tui mua đồ cho Ban chỉ đạo quận 7" rồi xông vào trong đòi gặp "quản lý toà nhà" và cự cãi với nhân viên bảo vệ. Sự việc sau đó được bảo vệ siêu thị ghi hình. Video này được phát tán lên mạng.
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời bị cáo cho rằng cáo trạng đã nêu sai sự việc bởi trước khi có Chỉ thị 16 (là Chỉ thị 15) thì người dân vẫn được đi ra ngoài và ông đi siêu thị là không vi phạm quy định. Bị cáo nhận thấy hành vi lớn tiếng của mình là sai nhưng không phạm tội chống người thi hành công vụ.
Quá trình điều tra xác định, ông Nhân không phải thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận 7 và cũng không phải thành viên Ban chỉ đạo của bất kỳ tổ chức nào. Chiếc thẻ ông này đưa ra thời điểm đó "được người bạn cho" là thẻ công vụ thật nhưng đã hết hạn.
Theo cơ quan công tố, bảo vệ Ngô Văn Dũng được công ty điều động đến hỗ trợ an ninh và đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho siêu thị Aeon Citimart. Ông này là người "được các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, Công ty và quản lý siêu thị giao nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng chống Covid 19 tại siêu thị".
Khi bảo vệ không cho vào siêu thị mua trực tiếp, bị can Nhân đã hất dây giăng cảnh bảo phòng chống Covid 19, xông vào trong, gỡ bỏ khẩu trang...khiến anh Dũng không thực hiện được công vụ đảm bảo an toàn công tác phòng chống Covid 19 tại siêu thị. Đây là căn cứ xác định hành vi của ông Nhân phạm tội như cáo buộc.
Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Nhân về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Gần một tháng sau, nhà chức trách đã thay đổi tội danh đối với ông Nhân sang Chống người thi hành công vụ.
Được biết, ông Nhân là Phó Tổng Giám đốc của một công ty ở TP.HCM, đăng ký thường trú tại phường Tân Phong.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Cái kết bất ngờ của 2 lái đò Chùa Hương sau khi bị tố vòi tiền, chặt chém du khách (10:28)
- Tiết lộ lý do khiến Apple khai tử iPhone bằng Titan chỉ sau 2 năm với iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro (10:24)
- Hôn nhân kín tiếng bên Viên Minh, "bàn thắng" lớn nhất đời Công Phượng (10:24)
- Hậu quả khôn lường từ nồi thức ăn "hâm đi hâm lại" sau Tết (10:09)
- Lời khai của "đạo chích" liều lĩnh trộm cắp xe tải 2,9 tấn, đã rõ nguồn cơn vi phạm (10:05)
- Nga và Venezuela đồng loạt gây áp lực: Yêu cầu Mỹ trả tự do tức thì cho Tổng thống Maduro (10:02)
- Tài xế lên tiếng sau vụ đỗ xe sai quy định gây bức xúc cho người dân (10:00)
- Sở Tài chính Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 28 ô tô thanh lý, giá khởi điểm từ hơn 15 triệu đồng (40 phút trước)
- Tạm giam tài xế 2001 kéo kính xe kẹp tay CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn, đối diện mức phạt nghiêm khắc (42 phút trước)
- Cô gái 20 tuổi bật khóc kể chuyện cha mẹ trọng bệnh, Trường Giang nghẹn ngào hứa hỗ trợ chi phí điều trị (49 phút trước)