-
Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh
-
2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe
-
Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
-
Hướng dẫn di chuyển tuyến Hà Nội - Thái Nguyên khi cao tốc đang ngập sâu
-
Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
-
Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại
-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
Pháp luật
06/02/2020 18:13Nguyên nhân khiến 'gã đồ tể' dùng chích điện giết heo hàng ngày để sát hại vợ
Liên quan tới cái chết của bà Lâm Thị N., SN 1965, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ Võ Văn Đồng (58 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi "Giết người".
Tại cơ quan công an, Đồng khai nhận y và bà Lê Thị Ngát (52 tuổi) là vợ chồng từ nhiều năm nay, sinh sống ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cả 2 vợ chồng vốn hành nghề giết mổ heo và bỏ thịt cho khu vực chợ ở địa phương.

Trong dịp Tết nguyên đán 2020 vừa qua, Đồng có chơi cờ bạc với những người ở địa phương và thua hết tiền, thậm chí còn thiếu nợ lại. Sau đó, Đồng về nhà hỏi vợ mình là bà Ngát để xin tiền đi trả nợ và gỡ gạc. Bà Ngát không đồng ý nên Đồng chửi bới rồi ôm gối ra khỏi phòng của 2 vợ chồng để ngủ..
Ấm ức về việc vợ không cho tiền, đêm 2/2, Đồng lấy dụng cụ thường ngày dùng để chích chết heo vào phòng khi bà Ngát đang ngủ say. Tại đây, gã chồng chích điện dí vào phần sau cổ bà Ngát khiến bà này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Đồng cầm dụng cụ chích heo ném ra phía chuồng heo sau nhà và đi ngủ.
Sáng 3/2, Đồng và người thân thức giấc phát hiện bà Ngát tử vong nên hô hoán. Đồng và những người thân cho rằng bà Ngát tử vong do đột quỵ. Một số người kiểm tra thấy 1 vết bỏng phía sau cổ bà Ngát nên nghi vấn báo cho công an.
Công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai của những người có liên quan. Công an xác định, bà Ngát tử vong do bị điện giật và Đồng chính là nghi can số một. Ban đầu, gã chồng mất nhân tính này còn quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước lý lẽ sắc bén của các cán bộ điều tra, cuối cùng Đồng đã phải nhận tội.
Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)








- Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng trộm gần 2,6 triệu USD từ két sắt an toàn: Nghi ngờ số tiền mất đi phải gấp 5 lần (14:11)
- Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh (14:07)
- 2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe (14:04)
- Phương Oanh: "Đại gia không chủ động đi tìm đâu, phụ nữ toàn chủ động thôi" (14:03)
- 7 giờ mật phục, chặn bắt thành công 2 xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam (16 phút trước)
- Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại" (17 phút trước)
- Vén màn bí mật ẩn giấu hàng nghìn năm trong đền cổ nổi tiếng Ai Cập (22 phút trước)
- Tổng thống Peru bị phế truất vì lùm xùm vụ đồng hồ hiệu, tự tăng lương cho mình (26 phút trước)
- Động thái mới nhất của Lê Anh Nuôi (26 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên (27 phút trước)




