Pháp luật

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ em chồng sát hại chị dâu ở Nghệ An

Chiều 1.9, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành tạm giam đối với Hồ Văn Thủy (SN 1980) để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 1.9, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành tạm giam đối với Hồ Văn Thủy (SN 1980) để phục vụ công tác điều tra.

Theo Người Đưa Tin: Đối với nhiều người dân chứng kiến sự việc, đến nay vẫn chưa thể nào hiểu được vì sao Hồ Xuân Thủy đuổi theo đánh chị dâu mình như vậy. Mặc dù tính cách của chị Hà và Thủy không hợp nhau, tuy nhiên từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy hai người này có cãi vã hay gây ẩu đả, làm mất trật tự trị an xóm.

nhan chung bang hoang ke lai vu em chong sat hai chi dau o nghe an hinh anh 1
Rất đông người dân tới chứng kiến sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin

“Tôi không chứng kiến sự việc từ đầu nên cũng không rõ vì sao Thủy đuổi đánh chị Hà, tuy nhiên vào lúc đó trên người Thủy có mùi rượu nồng nặc, có lẽ đã uống ở đâu đó cả đêm, gần sáng mới trở về nhà”, chị Nguyễn Thị Thảo, người dân địa phương nói.

Ngoài ra, một số người dân cũng cho biết, họ không rõ chuyện gì xảy ra nhưng từ sáng sớm, khi chị Hà đang đi chợ Bộng (thuộc xã Bảo Thành, huyện Yên Thành), Thủy đã tới tận chợ tìm, sau đó đuổi đánh chị Hà.

Chạy về gần tới nhà, chị Hà chạy vào nhà vệ sinh của một người hàng xóm trốn nhưng vẫn bị Thủy tìm thấy.

nhan chung bang hoang ke lai vu em chong sat hai chi dau o nghe an hinh anh 2
Người dân vẫn không tin Thủy có thể đâm chị dâu như vậy. Ảnh: Người Đưa Tin

Ông Đặng Quang Lan (SN 1960, xóm trưởng) cho biết: “Khi nghe được tin thì tôi mới chạy đến. Lúc này Thủy đã bỏ trốn, còn chị Hà đang được cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Tôi nghe nhiều người nói Thủy uống rượu rất nhiều rồi mới tìm đuổi đánh chị Hà”.

“Thấy chị dâu nằm bất động trên vũng máu, Thủy hốt hoảng bế chị Hà ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc đó đang rất đông người chứng kiến, mọi người chở chị Hà tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị Hà đã tử vong”, ông Lan kể.

Theo ông Lan, Thủy lấy vợ và có 4 người con, đứa út mới 3 tuổi. Gia đình Thủy chủ yếu làm nông, ngoài ra Thủy còn làm hàn xì kiếm thêm thu nhập. Mặc dù kiếm được tiền nhưng do Thủy hay uống rượu nên gia đình cũng chỉ đủ ăn.

Về mối quan hệ giữa em chồng và chị dâu, ông Lan cho biết, sau khi chồng chị Hà mất thì Thủy không còn tôn trọng chị dâu nữa, có nhiều lần to tiếng nhưng không dám hành động vượt quá mức cho phép. Tuy nhiên, đây là chuyện thường tình trong gia đình, vì thế ông Lan cũng rất bất ngờ, không hiểu vì lý do gì khiến Thủy bức xúc đến nỗi cầm dao đâm chị Hà. Theo suy đoán, có lẽ do uống rượu khiến Thủy không kiềm chế được mà gây nên cái chết của chị Hà.

Theo Báo Nghệ An: Là người chứng kiến toàn bộ vụ việc đau lòng, bà Nguyễn Thị Thuyết (SN 1961) kể lại, khoảng 8h sáng 30.8, đang xem tivi, bà thấy chị Hà chạy sang cầu cứu. Biết người hàng xóm đang bị chính em chồng là Hồ Văn Thủy truy đuổi, bà liền cho chị Hà vào nhà mình trốn. Sau đó, bà đi ra khóa cổng lại, rồi tiếp tục ngồi xem tivi, giả vờ như không biết chuyện gì.

Thủy sau một hồi đập phá cửa nhưng bất thành đã đột nhập vào nhà bà Thuyết bằng lối sau. Bà Thuyết kể lại, sau khi vào nhà Thủy lục lọi khắp nơi, kể cả chăn chiếu hòng tìm chị dâu nhưng bất thành. Chừng 15 phút sau, một số người hàng xóm biết chuyện, vội đến phân tích phải trái, khuyên răn Thủy nên bình tĩnh.

nhan chung bang hoang ke lai vu em chong sat hai chi dau o nghe an hinh anh 3
Nhà tắm nhà bà Thuyết - nơi Thủy sát hại chị Hà. Ảnh: Báo Nghệ An

"Trong quá trình ngồi nghe mọi người nói chuyện, Thủy có cãi lại mấy câu. Rồi bất thình lình, nó chạy xuống bếp, vớ lấy con dao tôi hay thái rau. Thấy vậy, đứa cháu của tôi vội chạy đến ôm lại. Tôi hoảng quá, quỳ xuống cầu xin nó đừng làm chuyện gì dại dột - bà Thuyết tường trình lại vụ việc - Thế nhưng, Thủy càng điên tiết, vung dao chém khắp nơi. Hoảng sợ, những người có mặt vội bỏ chạy ra phía ngoài cổng. Trong khoảng thời gian tích tắc đó, Hồ Văn Thủy đã chạy ra nhà vệ sinh của gia đình bà Thuyết, dùng dao đâm xuyên cửa, trúng vào hông chị Hà. Thấy máu chảy ra, Thủy vội phá cửa, đưa chị dâu ra ngoài. Nghe tiếng động, chúng tôi chạy vào thì sự việc đã rồi".

Sau đó, chính tay Thủy đã bế chị dâu ra cổng, nhờ mọi người cứu giúp. Nạn nhân ngay sau đó đã được những người có mặt gọi xe đưa đi cấp cứu, nhưng do đứt động mạch, mất nhiều máu nên chị Hà đã tử vong trên đường xuống bệnh viện.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến phòng khám xem sự việc.

 Sự việc ngay sau đó cũng được trình báo lên cơ quan công an. Ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng Công an xã Sơn Thành (Yên Thành) cho biết: "Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chúng tôi đã cử anh em đến bảo vệ hiện trường, ghi nhận sự việc ban đầu, đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan Công an huyện Yên Thành. Hồ Văn Thủy không lâu sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra".

Theo Tiền Phong, gia cảnh chị Hà rất khó khăn. Chồng chị Hà đã mất cách đây 4-5 năm khi mang căn bệnh ung thư. Chồng ra đi, để lại cho chị một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con nhỏ cùng khoản nợ khi điều trị cho chồng. Cháu đầu và thứ 2 đã bỏ học để làm ăn xa, đỡ đần giúp mẹ, cháu út thì học lớp 7.

Trong đó, con trai cả Hồ Văn Bằng vào miền Nam làm thuê, còn em gái ra ngoài Bắc đi giúp việc cho một gia đình. Sau khi nghe hung tin, cả hai em vội bắt xe về quê nhìn mặt mẹ lần cuối.

Xót thương trước hoàn cảnh của ba đứa trẻ mồ côi, chính quyền đã vận động bà con quyên góp tiền bạc để ủng hộ các em. Chị Tô Thị Cảnh - Bí thứ chi bộ xóm 18 cho biết, hiện xóm đang kêu gọi mọi người ủng hộ cho các em. Tất cả số tiền quyên góp được, xóm sẽ bàn giao lại cho ba anh em con chị Hà trong thời gian sớm nhất.

Chiều 1.9, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành tạm giam đối với Hồ Văn Thủy để phục vụ công tác điều tra.

Như Dân Việt đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra khoảng 9h sáng 30.8 tại xóm 18, xã Sơn Thành.

Vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1976) đang trên đường đi chợ về. Khi vừa về đến nhà, chị Hà thấy Hồ Xuân Thuỷ (SN 1980, em trai chồng) đang đứng đợi ở sân. Nhìn thấy chị Hà, Thủy lao vào tấn công.

Quá hoảng sợ, chị Hà vội vàng chạy sang nhà hàng xóm để thoát thân. Tuy nhiên, Thủy vẫn không buông tha mặc dù được hàng xóm can ngăn. Khi chị Hà vào nhà vệ sinh để trốn, Thủy đã lấy được con dao nhà hàng xóm đâm khiến chị Hà gục trong nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, người dân địa phương đưa chị Hà đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Theo DV (Dân Việt)